Ảnh minh họa. Nguồn internet
VỀ HUẾ THÁNG BẢY
Lại nắng gay gắt ngày tháng bảy
Tôi trở về rưng rưng nước mắt
Dẫu Huế bây giờ giàu hơn xưa
Sao hình ảnh khơi ngày nghèo khó
Cái thuở năm xưa buồn thê thiết
Như quanh quẩn lòng tôi ướt mèm
Thương Huế quá nhớ nhung nhiều quá
Những mảnh đời cơ cực nắng mưa
Đi qua những phố hoa rực rỡ
Những con đường lãng mạn quanh co
Huế bây giờ xinh đẹp thiết tha
Biết bao người sum suê áo mới
Tôi nhớ xót xa ngày xưa đó
Cha ngồi nhìn từng đứa con vui
Đơn sơ cuộc sống mùi cơm áo
Mẹ ấm lòng đàn trẻ ham chơi…
TÌM LẠI DẤU XƯA
Em về tìm lại dấu xưa
Bỗng dưng trời xuống cơn mưa rầm rì
Để cho dòng nước cuốn đi
Trôi mất kỷ niệm Xuân thì ngày xưa
Cớ sao tháng bảy trời mưa
Giữa hạ thiêu đốt hàng cây thưa mòn
Cớ sao năm tháng sắc son
Bỗng dưng tàn úa bên hàng dậu xanh?
HIỆN HỮU
Em còn có đây một nụ cười buồn
Sau nhiều giấc mộng mưa tuôn dầm dề
Sau những lần chìm sâu dưới cơn mê
Những bong bóng vỡ và thê thiết buồn
Em còn đây cơn tuyệt vọng vô cùng
Trái tim đau giữa bão bùng nắng mưa
Một nụ cười hiền cũng chưa thể vừa
Với cơn giông xoáy em về tả tơi
Em che mặt cho nát đóa môi cười
Em ghì mái tóc quên thời mộng mơ
Những mùa hạ đã không còn thơ
Như em cái thuở ngu ngơ học trò…
Huế tháng 7/25
T.H.G