Tác giả Tùng Bách Nguyễn
CHƯA PHẢI MƯA NGÂU
Tháng bảy mưa nhiều, hò hẹn ít hơn,
Nỗi nhớ đầy vơi có ai thấu hiểu?
Mưa kéo dài nối cơn mưa tháng sáu,
Ướt bờ mi và ướt mái tóc thề!
Mưa ướt vai mềm, ướt cả giấc mơ,
Sắc đỏ còn đâu buồn vương khóe mắt!
Đường vắng ai dường như xa tít tắp,
Phai màu son sao ngỡ nụ hôn đầu?
Mưa thì thầm tí tách giọt mưa ngâu,
Dải Ngân Hà vẫn một màu xa cách.
Biết khi nào nước tràn cầu Ô Thước,
Chức Nữ, Ngưu Lang đợi tháng đợi ngày.
Hạt mưa ngâu biết bao nỗi đắng cay!
01.07.2023
HẸN CÙNG BẠN THUỞ XƯA
Tháng bảy này trả hẹn bốn lăm năm*,
Cuộc hội ngộ bạn bè hai màu tóc.
Trai có cháu, dăm ba nàng có chắt,
Về thăm trường vẫn cô cậu trò xưa!
Tháng bảy này mưa nắng chắc lưa thưa,
Trang lưu bút hoen mờ trong khắc khoải.
Ngắt cánh hoa ép bướm hồng phơi phới,
Sắp đôi mươi nhưng rất đỗi dại khờ?
Tháng bảy này trở lại tuổi hoa mơ,
Bốn lăm năm tưởng chừng như đã ngỡ…
Nét dịu dàng dấu bồi hồi, lặng lẽ…
Gốc me già cô lẻ có còn chăng?
Tháng bảy này hò hẹn với Phước Vân**,
Bốn lăm năm câu chuyện tình một thuở.
Lạc dòng đời sắc phượng hồng bỏ lỡ,
Môi hửng hờ duyên chưa kịp đậm sâu!
Tháng bảy này chúng mình hẹn với nhau,
Có ai hỏi những điều xưa đã nói?
Bốn lăm năm ai là người mang lỗi,
Dĩ vãng rồi…xin đừng nhắc… niềm đau!
Tháng bảy này chúng mình hẹn hò nhau!
01.07.2024
VÌ SAO TA YÊU NHAU
P/s:
‘Ừ, Bình Định trời văn đất võ,
Chiêng rền vang nhịp bước Gia Lai.
Lời đất nước chính quyền hai cấp,
Biển hát thông reo hòa từ đây”
(NTT)
Tháng bảy này nhiều mới lạ lắm anh,
Chàng đầu non hợp hôn nàng cuối bãi.
Bản tình ca thiết tha từ dạo ấy,
Em theo chồng bến vắng chuyến đò xuôi.
Có phải chăng chuyện cũ đã lâu rồi,
Ông cha ta biết hài hòa biển núi.
Biển mênh mông nhờ trăm ngàn sông suối,
Mấy ngàn năm tái hợp lối đi về.
Bình Định vượt đèo qua khỏi An Khê,
Trống trận Quang Trung ầm vang Plei Me quyết chiến.
Mái nhà miền trung nhiều chiêng bằng chiêng núm,
Sao lại dỗi hờn hai tiếng xưng danh?
Đôi mắt Plei Ku có hàng thông xanh,
Dòng Sê San nhắc tình bạn đẹp trong tuồng Sơn Hậu.
Nước chảy vẫn xuôi về đầm Thị Nại,
Đâu còn làm dâu thuở xưa để sợ chuyến đò buồn.
Thôi dỗi hờn,
Tháng bảy khúc yêu thương.
Dòng chảy dài,
Đâu phải bởi danh xưng!
01.7.2025
T.B.N
Giới thiệu bổ sung:
Tùng Bách Nguyễn tên thật là Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1961, Nghề nghiệp Giáo viên đã nghỉ hưu.