Trần Xuân An – Kỷ hợi trổ vui lộc mới

664

 


Nhà thơ Trần Xuân An

 

Nuôi tác phẩm như nuôi heo đất

hoa đào đã đến miền đào
miền mai, bông mai cũng tới
kỷ hợi trổ vui lộc mới
heo đất đựng mừng tuổi thơ

đất nước mình dài cõi bờ
nhiều đặc sản, một Tết nhứt
heo đất, nuôi bằng hiện thực
một hồn trên giấy đào mai

mồ hôi chất xám chảy dài
rướm quanh trái tim lóng lánh
cày bừa hiện thực góc cạnh
chữ nuôi heo đất mai đào

tấm bé, Tết thơm phong bao
xu lắc cắc nuôi heo đất
khỉ bính thân vắt gan mật
nuôi sách: hiện thực đào mai

miền mai, ở mãi ở hoài
Phố Trời, miền đào tôi đó *
heo đất rỗng lòng, phố cổ
một lần Hà Nội đào phai.

23-01-2019 HB19

Đào phai, màu Hà Nội nghìn năm

yêu màu đào đã phai
nhẹ nhõm trong Tết mới
hồn hoà bình Hà Nội
sắc chiến cần nguôi ngoai?

biển đảo để cho ai?
mài đào thành súng thép
màu thép luyện trắng biếc
tựa lưng đào hoà bình.

24-01-2019

Miền mai vàng

ngót ngàn năm miền mai vẫn mai vàng
nắng nhiệt đới mịn tươi, chồi như ướt
Tết không mai, chẳng làm sao Tết được
thiên nhiên chọn Tết cho người Phương Nam!

Hoàng Sa cát vàng, nhuộm mai ngàn năm
Trường Sa: cành mai trầm, nằm gối sóng
(như khóm tre trầm giữa sông trông ngóng)
thuyền lộc biếc, trăm ba mươi đoá vàng

ngẫm tre trầm, bờ lở, thương mai trầm
nhìn Biển Đông, người Phương Nam đứt ruột
đào phai, đào phai, miền đào óng mượt
thấy chăng, mai mình hoá đảo Biển Đông?

24-01-2019 HB19

Đào hay mai đều như lục bát

bông mai vàng của đất trời
chọn Phương Nam sáng cho người Phương Nam
từ lưu dân Việt ngàn năm **
trên vạn năm Sa Huỳnh trầm tích chăng?

hoa xuân thiên nhiên vô vàn
Tết đào ngoài Bắc thành vàng mai Nam
áo dài Việt lưu nét Chăm
miền mai vẫn bốn ngàn năm miền đào

mai như lục bát ca dao
sâu mái nhì, vọng cổ cao, Nam vàng
ca dao lục bát đào vang
tình quan họ, cũng mênh mang Bắc hồng

mai, đào, tự chất núi sông
trên núi sông, lục bát trồng người đây
lục bát từ tinh huyết này
than đào lục thắp, bát đầy nắng mai

Tết rồi, đào khắp miền ngoài
miền trong mai cũng rộng dài, thổ nghi
là dân tộc Lục Bát đi
miền mai hồn Tết khác chi miền đào.

26-01-2019 HB19
(21 tháng chạp Mậu Tuất HB18)

Nguyên quán Việt Nam

chẳng bao giờ mơ ở trọ nước người
bởi yêu cành mai nghìn năm vàng Tết
cuống rốn sơ sinh không lìa đến chết
nguyên quán tôi đây: Đất nước Việt Nam!

ai lưu vong sống trọ chẳng buồn thầm
con cháu quên tiếng Việt ngân lục bát
bốn triệu người hoà vào nhiều chủng khác…
không, miền mai không đi trọ cả miền

miền mai vàng, hoa màu xuân thiên nhiên
ngớt lưu vong nước ngoài, làm khách trọ
miền màu đào thiên nhiên, trong sử cổ
giữ sắc độ cổ truyền, thôi lưu vong

ong đào, ong mai, bốn triệu con ong
hi sinh đời tương lai, quên tiếng Việt
vượt bi kịch thế thời, không biền biệt
mật nước ngoài về, thương mộ gió riêng

tôi vẫn yêu Nguyên đán tuổi sinh viên
ảo tưởng rã rời, thì chồi búp trổ
tổ tiên vượt Đèo Ngang, dài Đất Tổ
tôi sống chết cùng bản sắc Việt Nam.

28-01-2019 HB19
(23 tháng chạp, sắp Tết Kỷ Hợi)

Trần Xuân An


(*) Phố Trời hay Thành phố trên trời cao: Đà Lạt.

(**) Tính từ triều Lý.