
Ảnh minh họa. Nguồn internet
HẠ VÀNG NẮNG
Hạ vàng nắng con đường hoa phượng đỏ
Mái trường yêu mãi nhớ tuổi thơ ngây
Nét bút nghiêng giấy trắng ước mơ đầy
Lưu vương mãi tháng ngày thời áo trắng.
Quên sao được tiếng ve kêu dưới nắng
Mối tình đầu yêu lặng cất trong tim
Bao yêu thương tâm dạ giấu ẩn chìm
Cho nỗi nhớ đi tìm trong hoang hoải.
Mái trường yêu hình bóng xưa gợi lại
Mối tình thơ khờ dại của một thời
Chợt thấy lòng se sắt nhớ về nơi
Hạ vàng nắng-Hồng tươi màu phượng thắm.
HẠ QUÊ
Bờ tre xanh dưới nắng hè
Hương thơm mùa hạ tiếng ve dịu dàng
Dòng sông con nước mênh mang
Con đò đơn dưới nắng vàng buông neo.
Vườn quê bầu mướp xanh leo
Quả dài quả thẳng quả quèo đong đưa
Đường quê tắm nắng hè trưa
Tiếng chim cu gáy say sưa gọi bầy.
Trời xanh nhè nhẹ mây bay
Hương quê vị quả đan tay rì rào
Cánh đồng gọi gió lao xao
Mênh mông màu nắng ngọt ngào-Hạ quê.
TRƯA HẠ MƯA RÀO
Đỏ cành phượng vỹ đong đưa
Nhẹ nhàng trong nắng hè trưa dưới trời
Cánh mong mỏng sắc hồng tươi
Dịu dàng bên lá hương lời du êm.
Nhìn mái tóc mượt màu đêm
Bờ vai trần nõn nà mềm tuyết nhung
Sáo quên tiếng điệu ngân rung
Đàn không còn nhớ phím cung chỗ nào.
Quên sao trưa hạ mưa rào
Chúng mình hai đứa trú vào mái rơm
Hương quê hương ngọc trần thơm
Quyện mùi vườn quả đang đơm trái tròn.
Trời thương trời cứ mưa tuôn
Cho vườn cây trái thả hồn bên hoa
Trưa mùa hạ trận phong ba
Vườn người cỏ ngả-Ao ta nước đầy!
HẠ ĐÊM HÔM ẤY
Ngày hè cái nắng vàng ran
Hạ đêm buông xuống trăng tan mặt hồ
Liễu xanh bóng rủ ven bờ
Một con thuyền mở lái chờ trăng rơi.
Đêm hạ trăng thả lưng trời
Tiếng đàn ai nẩy nhịp lời nhớ thương
Chòng chành biển sóng du dương
Mênh mông con nước triều cường đó đây.
Nhìn trông hoa nguyệt ôm mây
Mùi ngai ngái vị cỏ cây vườn chiều
Hòa vào bóng ánh trăng xiêu
Lâng lâng đêm hạ cánh diều dây buông.
Đêm gió giật sấm điên cuồng
Dòng sông dậy sóng con xuồng đảo chao
Bờ nghiêng ngả nước dâng trào
Hạ đêm hôm ấy mưa rào cuộn dông….
TRĂNG ĐÊM HẠ
Thời gian xin ngừng chạy
Năm tháng hãy dừng trôi
Cho tôi ngắm khoảng trời
Đêm hè trăng em tỏ.
Ơi gió ơi đừng có
Đẩy gió thổi mây lên
Cho đêm khoảng trời êm
Vàng Trăng em khỏa dáng.
Đêm mãi dài đừng rạng
Để trăng sáng giữa trời
Trăng em của riêng tôi
Tròn giữa trời – Đêm hạ.
C.L









