Trung Thành với chùm thơ Khúc giao mùa

22

Ảnh minh họa, nguồn internet

Sắc Xuân

 

Tháng giêng mùa xuân mới

Gió nhẹ ngát hương xa

Bướm ong vờn hoa lá

Mai nở trước hiên nhà

Bầu trời cao lồng lộng

Chim én dệt bài ca

Lòng bâng khuâng chạnh nhớ

Xuân sắc cánh đào phai

 

Trà Nương

 

Tay nâng một chén trà thơm

Hương bay ngào ngạt nỗi buồn bay theo

Trà nương mắt ngọc trong veo

Thiền trà quân tử trăng treo đỉnh trời

Lung linh cảnh sắc tuyệt vời

Hương sen dáng ngọc hương đời trà nương.

17/5/2024

 

Góc trời thương nhớ

 

Anh đã nhìn thấy trong mắt em sâu thẳm

Cả một trời thương nhớ mênh mông

Chiều cao nguyên mây trôi bảng lảng

Gió nhẹ nhàng đưa mây lang thang

Em hãy là trời xanh

Để anh làm tia nắng

Kéo sợi vàng thương nhớ lung linh

Hoàng hôn xuống cao nguyên màu tím

Cánh chim trời bay mãi về đâu

Gió đại ngàn ngẩn ngơ tìm nắng

Ta tìm nhau vời vợi không gian

Sương mong manh nụ hồng vừa chớm

Đời lãng du khúc hát mộng mơ

Buồn tương tư kéo dài giăng mắc

Khát vọng tự do tiếng gọi thẩn thờ

Hạnh phúc có đong đầy vòng tay chờ đợi

Thành phố em về thao thức đêm nay

Đến sớm mai bình minh chim hót

Hạt nắng vàng rây giọt thềm loang

Mưa chợt đến nghe hồn vời vợi

Nhớ về em hình bóng yêu kiều

Tóc mây vẫn nhẹ nhàng theo gió

Ánh mắt em cười yêu thương để ngỏ

Tâm hồn anh xao xuyến tình thơ

Môi em hồng búp sen chờ đợi

Một nụ hôn đằm thắm ngọt ngào

Cho anh gửi bao niềm tâm sự

Một góc trời thương nhớ mênh mông ./.

30/10/2022

 

Cõi Mộng

 

Cuộc đời như cõi mộng

Mấy cảnh sắc phù du

Mấy làn sương khói mỏng

Chợt tan rồi chợt hiện

Trăng sáng lại mờ dần

Cuộc tình bao ước vọng

Đừng để vội tàn phai

Cuộc đời là ảo ảnh

Nhân sinh có hẹn thề

Đừng quên nhau em nhé

Vô thường cõi mong manh

01/7/2024

 

Nỗi Nhớ

 

Trăng treo ngoài bậu cửa

Nhành liễu gió đung đưa

Màn sương đêm tĩnh lặng

Khuê phòng nhớ người xưa

T.T