Tác giả Đỗ Nguyên Thương
Trước thềm năm mới
Thời khắc chuyển giao đã đến gần
Thanh âm cuộc sống rộn ràng ngân
Nhà nhà vui vẻ chào năm mới
Hạnh phúc, an vui… ai cũng cần !
Kính chúc mẹ cha như suối nguồn
Chảy mãi trong ngần với núi non
Tâm an, sức lực thêm nhiều nữa
Để phúc ngàn đời cho các con!
Xin kính chúc cô, kính chúc thầy
Những người đã dạy vạn điều hay
Cho em mạnh mẽ và khôn lớn
Thịnh vượng, an khang với phúc dày !
Gửi đến anh em, đồng nghiệp này
Cùng bao học trò niềm vui say
Công tác học tập nhiều tiến bộ
Để hiện diện xuân với mỗi ngày !
Và mong đại gia đình của tôi
Mạnh khoẻ an vui với cuộc đời
Dù cho cuộc sống còn gian khó
Dệt trọn yêu thương, gian khó vơi !
(Đêm tất niên, chào Kỷ Hợi, xin được kính chúc tất cả những người tôi trân trọng, yêu thương lời chúc mừng tốt đẹp nhất)
Trân trọng cảm ơn
Cảm ơn Trời, Phật đã cho con
Mỗi mai thức dậy được vuông tròn
Giữ tâm thánh thiện, tâm Bồ Tát
Nhìn đời trân trọng, đáng yêu hơn
Cảm ơn Trời, Phật và Mẹ Cha
Cảm ơn sâu rộng vạn, vạn nhà
Anh em biển cả, vòm trời rộng
Bốn mùa đoàn kết, tâm nở hoa
Hôm nay âm lịch ngày hai ba
Táo quân về tấu với Mẹ Cha
Ngọc Hoàng sáng suốt, tâm tuệ thấu
Ân xá lỗi lầm cho chúng ta
Để sang năm mới bản hòa ca
Đoàn kết, phát triển tới mọi nhà
Năm châu, bốn biển tâm thuần nhất
Hướng thiện, tâm thành….sắc diện hoa!
(17/1/2020)
Quỹ thời gian
Có khoảng lặng nào dành để cho thơ ?
Khoảng lặng văn xuôi thật vô cùng khó
Thì làm sao phê bình không dang dở
Những phiền lòng biết gửi gắm vào đâu?
Không thể chỉ ngẩng mặt hỏi trời sâu
Càng không thể giấu mình trong quên lãng
Khi vội vàng, đan xen khi hốt hoảng
Những giật mình, năm tháng chẳng ngừng trôi !
Ngày mai, ngày mai, nay đã ngấp nghé rồi
Bao ý tưởng dệt xây thành mộng đẹp
Bao ước mơ của cuộc đời chật hẹp
Tự hỏi mình, năm tháng, gửi vào đâu?!
(05/12/2019)
Mẹ
Tết này mẹ được thảnh thơi không
Hay tất bật cả ba mươi, mồng một?
Vất vả vẫn vui, cả đời bận rộn
Ngóng các con về, quà của mẹ mang đi
Mẹ vất vả vì con, con chưa giúp được gì
Tết – mùa xuân, cảm thấy mình có lỗi
Con ước chi thời gian trôi đừng vội
Con làm lại từ đầu, giúp đỡ mẹ nhiều hơn
Trong dòng đời hối hả, nhiều bon chen
Con chỉ biết sao lo tròn công việc
Thi thoảng điện về, vài câu thăm viếng
Mẹ ở quê, vất vả tới trăm bề…
(Nhớ mẹ, mùng 2 tết Bính Thân)
Tình mẹ
Nắng chiều sắp tắt, cuối ngày
Mẹ nhìn ra ngõ, lại nhìn mây
Mây trôi ngang núi, xa tầm với
Vắt vẻo mây lên ngang trời khi sẩm tối
Ngóng con về đón trẻ
Mẹ nghỉ tay.
Cả một đời
Như gió heo may
Cần cho mùa se lạnh
Như bếp than hồng khi bừng thổi mạnh
Luôn ấm áp yêu thương: con, cháu, chắt đủ đầy
Cuối cuộc đời mẹ chưa được nghỉ tay.
Mùa yêu
Với ai đó có một mùa tên gọi mùa yêu
Với mẹ quanh năm, cả sáng lẫn chiều
Mùa nào cũng mùa yêu con yêu cháu
Mùa nào cũng ăm ắp tình thương
Con đã đi hầu khắp nẻo đường
Từ biển cả xa xôi tới núi cao xa vắng
Gặp thời tiết khi mưa, khi nắng
Thấy đủ bốn mùa lòng mẹ ấm thương yêu!
Đ.N.T