Võ Văn Thọ và chùm thơ Mong ước ngày xanh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bằng những lời thơ tự sự giàu chất trữ tình, Võ Văn Thọ đã gửi vào đó những nỗi niềm mong nhớ và đầy hoài niệm về một mảnh đất Tam Kỳ hiền hòa, đẹp như tranh. Là những suy tư khi trời vào mùa hạ, mang cái nắng, vẻ rực rỡ của chùm phượng vĩ, tất cả tạo nên một bức tranh thơ đẹp đến thi vị. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Mong ước ngày xanh – Tác giả Võ Văn Thọ.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

 

Mong ước ngày xanh

 

Sinh ra nơi miền quê xứ

Có núi, có sông cánh đồng

Tuổi thơ những ngày mưa nắng

Trèo đèo, lội suối, vượt sông

 

Mái nhà tranh xưa vách nứa

Củ khoai, củ sắn thay cơm

Hạ về thân đen khét nắng

Bếp mùa đông ấm rạ rơm

 

Thương sao tuổi thơ ngày ấy

Vô ưu trong sáng ngọt lành

Cố gắng học hành chăm chỉ

Gieo niềm mong ước mơ xanh

 

Ba mẹ cho con cái chữ

Thầy cô dạy bảo điều hay

Một ngày rời xa mái ấm

Loài chim không mỏi cánh bay

 

Tuổi đời trôi theo năm tháng

Vui, buồn sóng gió đi qua

Kỷ niệm vẫn hoài lắng đọng

Tuổi thơ không dễ xoá nhoà…

 

Hoài niệm phố hoa sưa

 

Phố không còn nhưng hoa sưa vẫn nở

Vẫn rực vàng như nắng hạ đợi nhau

Có những con đường hoa tím bằng lăng

Vẫn mãi sắc màu chung thủy trước sau

 

Tam Kỳ không ồn ào, không náo nhiệt

Lắng lòng thương nhớ tuổi phố đôi mươi

Cần thời gian để có những đổi thay

Có không gian xanh để sức trẻ thay lời

 

Tôi đến phố từ ngày còn thị xã

Nay là phường vẫn nặng nợ nên duyên

Tam Kỳ nơi mưu sinh là bến đỗ

Dẫu đôi lần sóng gió mới bình yên!?

 

Tháng tư về say sắc biếc hoa sưa

Ru hồn biển lặng, say sóng Tam Thanh 

Những hạt sương tan bình minh nắng hạ

Những cánh sưa vàng lay đọng bức tranh…

 

Vào hạ chưa em

 

Tháng tư sắp chuyển sang hè!?

Ve ngân rỉ rả bạn bè nhớ chăng

Bao mùa phượng vĩ cách ngăn

Chúng mình từ tạ tháng năm xa trường

 

Phượng rơi đỏ mắt con đường

Yêu sao màu áo thân thương thuở nào

Bây giờ chạnh nhớ nao nao

Tuổi thần tiên với ước ao vào đời

 

Tháng ngày nhung nhớ không rời

Quãng thời gian được ru hời con tim

Ước mơ chắp cánh đi tìm

Khoảng trời với những tiếng chim ngọt lành

 

Hạ về phượng nở trên cành

Tương tư nhung nhớ cũng đành chia xa

Còn thương cánh phượng thiết tha

Khúc ru mùa hạ ngọc ngà luyến lưu

 

Hạ ơi! Nhắc nhớ bao điều

Yêu thương hoa mộng với nhiều ước mong

Tuổi học trò mãi sáng trong

Con tim thổn thức mãi còn lắng sâu

 

Thơ tình viết được mấy câu

Rồi đem cất kỹ nhớ lâu đến giờ

Tuổi thơ cứ mãi dại khờ

Giờ đây nuối tiếc vô bờ nhớ nhung…

Tháng 4.2026

Võ Văn Thọ