
Nhà thơ Nguyễn Quang Toản
NẮNG
Mùa đông nắng trốn đi đâu ?
Khiến mây che kín cả bầu trời xanh.
Gió bấc được thể đành hanh
Chị Tuyết phải xuống dỗ dành mới thôi.
Tháng Giêng mưa bụi sập sùi
Nắng vừa thức tỉnh còn ngồi vươn vai
Ngủ đông một giấc thật dài
Lại thêm Tết nhất, mệt nhoài nắng ơi !
Tháng Hai theo gió rong chơi
Gặp mùa Covid mọi người cách li
Nắng buồn ôm gối ngủ khì
Chờ hàng phượng vĩ dậy thì đơm hoa.
Thoắt mà sang tiết tháng Ba
Nắng theo lũ bướm la cà khắp nơi
Giúp hoa gạo đốt đỏ trời
Nắng tô má thắm, cho người đang yêu.
Tháng Tư dịch bệnh bớt nhiều
Nắng trực từ sáng tới chiều, mệt không ?
Nắng nhuộm lúa chín vàng đồng
Nắng thả mình xuống dòng sông vui đùa.
Thu chiêm rồi lại cấy mùa
Thương người, nắng chiếu vừa vừa nắng nha !
Mong sao mưa thuận, gió hòa
Nắng đừng quá gắt để hoa tươi màu !
27/6/2020
KHÁT KHAO
“Vầng trăng lặng lẽ khuyết tròn
Hai mình cháy khát…mãi còn khát khao.”
Thơ Nguyên Bình
Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản
*********
VẦNG mây tím sẫm cuối chiều
TRĂNG non như một cánh diều chơi vơi
LẶNG thầm anh trót yêu rồi
LẼ ra em đã là người của anh?
KHUYẾT mà trăng vẫn long lanh
TRÒN vành mười sáu, trăng thành mỹ nhân
HAI ta gầy cuộc ái ân
MÌNH như hoa cỏ mùa xuân dậy thì…
CHÁY lên những kẻ tình si
KHÁT khao bừng dậy…ôm ghì lấy nhau
MÃI cho vợi bớt đớn đau
CÒN hơn chờ đợi kiếp sau nhé mình!
KHÁT khao dâng trọn bạn tình
KHAO nhau bữa tiệc linh đình ngọt ngon
VẦNG TRĂNG LẶNG LẼ KHUYẾT TRÒN
HAI MÌNH CHÁY KHÁT…MÃI CÒN KHÁT KHAO.
28/6/2021
ĐẦM SEN VÂN ĐÀI
Chắt chiu tinh túy đất trời
Hoa Sen nghiêng cánh nắng ngời sắc hoa
Sen hồng, sen trắng kiêu sa
Vân Đài vui đón khách xa, khách gần.
Người dân khuya sớm tảo tần
Sen thơm, sắc thắm níu chân người về
Ngó sen thấm đẫm hồn quê
Hạt sen ngon bổ say mê bao người.
Đầm sen rộn rã tiếng cười
Lời thơ, khúc nhạc gọi mời thi nhân
Về đây chọn tứ, nối vần
Cảm ơn mảnh đất, người dân Chí Hòa.
Một miền đầy gió và hoa
Hoa, Thơ nuôi dưỡng hồn ta cuối chiều…
Những nàng thôn nữ đang yêu
Tay hái sen, miệng lẩy Kiều
thật duyên.
24/6/2022
*Vân Đài, xã Chí Hòa, Hưng Hà, Thái Bình (nay là xã Hồng Minh, Tỉnh Hưng Yên)
MÙA NỐI MÙA
Xuân mãn, Hạ sang, nắng rực vàng
Trời xanh, nước biếc biển mênh mang
Ngày lễ Cồn Vành vui đón khách
Hoa dại ven đê đẹp ngỡ ngàng.
Cầu xây, đường mở rộng thênh thang
Đồng cói ngày xưa lúa chín vàng
Nam Phú đang vào mùa thu hoạch
Nhịp sống nông thôn mới rộn ràng.
Máy gặt, máy lồng chạy dọc ngang
Bãi trước, đồng sau nắng chang chang
Năm nay năng xuất tương đối khá
Sân to, sân nhỏ thóc óng vàng.
Cánh diều no gió, tiếng sáo vang
Hàng dừa xõa tóc vẻ mơ màng
Khóm cúc vội vàng buông chùm nụ
Chuẩn bị áo vàng đón thu sang.
25/6/2022
NGHĨA NHẠT TÌNH PHAI
“Ta về qua ngõ chiều nay
Nghe mùa trăng lạnh từ ngày xa em”
Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn.
Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản.
*********
TA như một gã mộng du
VỀ tìm kỷ niệm mùa thu năm nào.
QUA con đường gió lao xao
NGÕ xưa, cảnh cũ cồn cào nhớ em !
CHIỀU buông, phố đã lên đèn
NAY vào nhà, mới biết em đi rồi
NGHE lòng trống trải chơi vơi
MÙA hè nóng nực mà người lạnh căm.
TRĂNG buồn leo ngọn cau nằm
LẠNH lùng, con mắt đăm đăm ngó hoài.
TỪ khi nghĩa nhạt, tình phai
NGÀY như ngắn lại, đêm dài lê thê.
XA nhau quên cả lối về
EM ơi còn nhớ lời thề cỏ may ?
TA VỀ QUA NGÕ CHIỀU NAY
NGHE MÙA TRĂNG LẠNH TỪ NGÀY XA EM.
********
6/2018
N.Q.T