Cà phê bên sông Cà Ty – Chùm thơ Thanh Tâm

752

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mây xa nhớ nắng mây đen/ Ta gần mà chẳng ai thèm nhìn nhau…

Nhà thơ Thanh Tâm

Cà phê bên sông Cà Ty

 

1.

Sáng nay Phan Thiết mưa rây

Mặt trời ngủ nướng mây bay đi tìm    

Mây xa nhớ nắng mây đen

Ta gần mà chẳng ai thèm nhìn nhau

 

2.

Phan Thiết ủ dột suốt ngày

Mây trôi ngơ ngẩn bấc lây lất buồn

Cà Ty lờ lững nhớ nguồn

Giấu đời tháp nước bâng khuâng giữa dòng

Cà phê nhạt lạnh trong lòng

Có ai lạc giữa phố đông chuyển mùa

 

3.

Chiều nay Phan Thiết mờ sương

Mây dàn một dải tơ vương nỗi sầu

Tháp nước mờ bóng bên cầu

Cà Ty hờ hững về đâu đông chiều

Có người bó gối buồn hiu

 

Trăng hẹn

 

1.

Hoang mang đứng giữa mênh mông

Gặp vầng trăng cũ vẫn không phai mờ

Xưa ta xin nụ hôn khờ

Giật mình trăng rớt vàng mơ xuống đời

Giật mình em hé môi lơi

 

Vàng mơ trăng nhớ góc trời về đây

Và em còn nhớ nơi này

 

2.

Tôi về tìm lại vầng trăng

Nơi dòng sông hẹn giữa vằng vặc trôi

Bời bời bến cũ lở bồi

Trăng còn nhớ hẹn

Sông trôi hững hờ

Và em có nhớ ngày thơ

Môi hôn đánh rớt nụ khờ còn đây

 

Ký ức

 

Chân bước hoang mang về lối cũ

Chùm keo chín rục rụng bên đường

Thấp thoáng bê tông màu ngói xám

Đâu khói lam chiều tỏa vấn vương

 

T.T