Chu Long và chùm thơ Bé đi học

43

Ảnh minh họa. Nguồn internet

BÉ ĐI HỌC

 

Dậy đi em bé ngoan ơi  

Ông Trăng đã ngủ Mặt trời đang lên

Bầy chim ríu rít vườn bên 

Rằng nay khai giảng đừng quên bé à 

 

Bác nắng vàng đợi trước nhà 

Anh gà chị thỏ cún hoa đang chờ 

Dậy đi em đã đến giờ 

Chúng mình tới lớp bên cô học bài. 

1/10/2021 

 

CỜ TỔ QUỐC

 

Tờ giấy mềm màu đỏ
Mùi thơm tỏa ngọt ngào
Em vẽ một ngôi sao
Màu vàng tươi năm cánh

 

Ngôi sao vàng lấp lánh
Rực trong sắc đỏ hồng
Ôm trời đất núi sông
Tổ Quốc mình nước việt

 

Em vẽ rồi em viết
Về đất nước Việt Nam
Lá cờ đỏ sao vàng
Nằm trong lòng dân tộc 

27/10/2021 

 

ĐÁNG CHÊ CHỊ MÈO

 

Cún anh với chị mèo đen
Hôm nay giúp mẹ coi em trông nhà
Nhớ đừng để lũ vịt gà
Vào vườn dẫm nát rau hoa mẹ trồng.

Cún anh lễ phép thưa vâng
Yêu em anh bế vào lòng à ơi
Dạy em hát cùng em chơi
Bên em đọc truyện vui cười cùng em.

Thật buồn ơi chị mèo đen
Nghe lời chị bướm anh mèn rủ rê
Mải chơi quên cả đường về
Chị mèo đen thật đáng chê-Chị mèo.

27/10/2021

 

TRỐNG CHOAI XIN LỖI

 

Bầu trời trưa yên ắng
Nắng đổ lửa trên đầu
Chú trống choai đi đâu
Đầu trần không nón đội.

Tối về nhà mệt mỏi
Đau nhức nhối toàn thân
Mỏi rời rã tay chân
Đầu đau như búa bổ

Thế là trống choai nhỏ

Bị ốm thật mất rồi

Cũng là tại em thôi

Quên lời cha mẹ nói.

 

Giờ trống choai xin lỗi

Hứa sửa chữa từ nay  

Có đi đâu hàng ngày

Trên đầu luôn mũ nón.

27/10/2021

  

LÀM VIỆC CHO CẢ BA THỜI

Thơ Thiếu Nhi

 

Con trâu hỏi bác nông dân

Sao bác làm việc chuyên cần bác ơi    

Bác nông dân nở nụ cười  

Tôi làm cho cả ba thời cùng sinh.

  

Nhất thời-ta nuôi nấng mình

Hai thời-phụng dưỡng nghĩa tình mẹ cha

Ba thời-nuôi con cái ta

Sau này mình trở về già-con nuôi

12/2021 Viết theo chuyện dân gian

C.L