Dạo mùa – Chùm thơ Liên Phương

162

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sáng nay chim én/ Dạo mùa/ Bầu trời lãng tử / Nhặt thưa hoa ngày…

Ảnh minh họa

Dạo mùa 

 

Sáng nay chim én

Dạo mùa

Bầu trời lãng tử 

Nhặt thưa hoa ngày

Sân vườn 

Lấm tấm nắng mai

Gió phơn phớt lạnh

Đêm dài thêm ra

 

Sáng nay 

Chim én về nhà

Phía sông 

Có chuyến đò qua bãi bồi

Cây bần ngoe nguẩy 

Dòng trôi

Về đâu cánh tím 

Ru lời bâng quơ

 

Xuân reo 

Trên nhánh sương mờ

Rót vào thơ 

Chút vần thơ ấm nồng

Tình yêu lúc có lúc không

Như em cánh mỏng bưởi bồng thời gian

 

Sáng nay 

Chim én làng nhàng

Nhẩn nha ngắm cảnh 

Tình tang vui đùa

Con đường nhộn nhịp sớm trưa

Tôi theo chim én trẩy mùa xuân ơi!

 

Nói với em mùa xuân

 

Trở lại mùa thơ sau

Em đợi tôi lần nữa

Khi hết cơn mưa rào

Gió đông về bên cửa

 

Là lúc gió bấc lay

Em mặc thêm áo ấm

Kẻo sương xuống đêm dài

Phố trở mùa lành lạnh

 

Và tiếng thơ rộn ràng

Cũng là nàng xuân tới

Có khi nào em dỗi

Sao để thơ một mình

 

Tôi nhặt cánh xuân xinh

Níu thơ cùng ở lại

Cho đời luôn trẻ mãi

Và thương hết mọi người

 

Em đi giữa ngày vui

Bình yên về muôn ngã

Dẫu đời còn tất tả

Ta vẫn có xuân hồng

 

Có mảnh đất dòng sông

Và trời xanh lồng lộng

Mang thơ vào cuộc sống

Đời còn mãi mùa xuân…

L.P