Ảnh minh họa. Nguồn internet
MÙA XUÂN CỦA MẸ
Bé ơi! mẹ đón về nào
Khoanh tay lễ phép con chào các cô.
Hồn nhiên trông đến ngây ngô
Tay xinh ôm chiếc ba lô vào lòng.
Khoảng trời đôi mắt sáng trong
Long lanh như giọt sương hồng mùa xuân.
Bé ơi! con đúng Thiên Thần
Trong lòng cha mẹ mùa xuân muôn đời.
7/4/2015
VÀNG CỦA ÔNG BÀ
Sáng nay cha mẹ ra đồng
Bé ngoan chăm chỉ giúp ông quét nhà .
Nhổ cỏ xới đất trồng hoa
Bàn tay xinh xắn cùng bà hái rau .
Ông cười khen cháu mai sau
Đẹp xinh tài giỏi lại giàu lắm đây .
Xoa đầu bà nói thế này
Bây giờ cháu đã là cây vàng rồi .
26/3/2015
BÉ TRÁCH GIÓ MÂY
Mây ơi! Mây trốn ở đâu
Về đây che nắng mát đầu mẹ tôi.
Trên đồng nóng đổ mồ hôi
Mẹ đang cấy lúa dưới trời nắng to.
Gió ơi ! Gió mải hẹn hò
Cùng mây tâm sự chuyện trò nơi đâu?
Lay cây rung lá đi mau
Mây che Nắng –Gió mát đầu mẹ đi.
Vô tư giọng bé thầm thì
Mây cùng Gió có biết gì hay không ?
27/3/2015
ĐỐ EM MẤY CON
Cô hỏi các em là
Có 3 Gà đang bới .
Với 7 con chim Ngói
Các em nói mấy con ?
CÒN LẠI BAO NHIÊU
15 chiếc ống tròn
Cộng 5 lon đựng sữa.
Cô cho đi một nửa
Hỏi – còn lại bao nhiêu ?
ĐỐ EM
Có 20 chiếc diều
Bay trên trời xanh biếc
Cô cho đi 10 chiếc
Đố em! còn bao nhiêu?
26/3/2015
BẰNG 3
24 chia 8 bằng 3
18 chia 6 sẽ là mấy đây
Nghe tiếp câu hỏi của thầy
21 chia 7 phép này bằng bao
27 chia 9 thế nào ?
Các em nói đúng Thầy trao điểm hồng
5/4/2015
ÔNG ĐỐ CHÍCH BÔNG
Trong lồng 24 con gà
Thêm 6 con nữa bằng là 30.
Bây giờ ông bán đi 10
Hỏi cháu còn lại mấy đôi trong lồng.
Chích Bông có biết được không ?
Cháu trả lời đúng – là ông tặng quà.
26/3/2015
C.L