Én vàng dang cánh gọi mùa – Thơ Hà Sáu

594

Tác giả Hà Sáu

 

Xuân sớm 

Mai vàng rực rỡ cuối cành đông

Vạt nắng tràn sân ướm nụ hồng

Rạo rực chờ ai xuân đến sớm

Bồi hồi nhớ bạn Tết hoài mong

Xa rồi chuyện cũ thời xa vắng

Tiếc rẻ ngày xưa chẳng tỏ lòng

Cánh én chao nghiêng tìm gió mới

Nghe lòng chín nhẹ mối tình son

Lập Xuân, 22 tháng Chạp – Canh Tý

 

Xao xuyến lòng ai…

Tết ngoài đầu ngõ xuân vào sân
Hoa lá khoe hương sắc rộn ràng
Chồi biếc vươn mình phơi nắng mới
Én vàng dang cánh gọi mùa sang

Tấp nập phố phường người mua bán
Chen chân bờ bến kẻ cần lao
Rộn ràng khúc nhạc xuân đầm ấm
Thôi thúc bồn chồn dạ nôn nao

Còi vang báo hiệu tàu rời bến
Đánh thức lòng ai nỗi tha phương
Bao năm lưu lạc miền đất khách
Gánh nặng trần ai suốt dặm trường

Nếu em có về thăm xóm nhỏ
Qua cây cầu mới nhớ con đò
Trăng xưa soi bóng người tri kỷ
Bến cũ tàn canh lối hẹn hò

Trống ngực rộn ràng chào xuân đến
Mi cay ươn ướt nhớ người xưa
Mỗi độ đông tàn xuân vừa chớm
Lòng ta xao xuyến…
                            nói sao vừa!

Giáp Tết – 2021

 

Này tháng Chạp!

Này tháng Chạp! Em đừng vội vã
Cuối bờ đông ta chuốc cạn ly nồng
Xô cái rét khỏi vòng tay ấm áp
Gom lá khô đốt cháy vạt lửa lòng

Ta lưu luyến chút dư âm ngày cũ
Chiều đang rơi dần cuối gót chân ngày
Cố níu giữ hoàng hôn ở lại
Làm bạn tình cùng ta đêm nay

Này tháng Chạp! Em là tiên nữ
Nhốt hồn ta trong cung lão thời gian
Ta chật vật bên hiên đời chạm dốc
Bởi vì em hạ cố quá muộn màng

Nhanh chân lên!
Phiên chợ tình sắp vãn
Kẻo cạn ngày ta lạc mất giai nhân
Nắng sắp tắt và ngày rồi cũng cạn
Dùng dằng tay trên bến xế đông tàn

Này tháng Chạp! Em gieo hạnh phúc
Nồng nàn hơn nắng ấm trời xuân
Ta uống cạn mây chiều lơ đễnh
Để say hoài đến cuối những trăn năm!

H.S