Tiếng chổi tre
Tiếng chổi tre chị lao công quét rác
Đêm đã sâu thành phố vắng bóng người
Hình như mưa đang vào mùa thay lá
Gió ngập ngừng không nỡ để rung cây.
Hoa Lục Bình
Vẻ đẹp thật mong manh
Trên nền xanh của lá
Hoa rất sợ lạnh giá
Vào những ngày mùa đông,
Làm bạn với nhà nông
Hoa sống miền sông nước
Sắc hoa như báo trước
Những mùa vàng bội thu.
Khi có tiếng chim gù
là mùa thu gõ cửa
Hoa vừa đi vừa nở
Thoắt đã đầy mặt sông.
Sắc hoa tím phớt hồng
Hút hồn người đến thế
Lục Bình không ra bể
luôn ở bên con người!
Ước gì
còn tắm dưới mưa
Ước gì còn tắm dưới mưa
Như khi mình bé lúc chưa biết gì
Thế rồi ngày tháng qua đi
Em thành thiếu nữ viên bi đổi màu.
Cuộc đời qua mấy bể dâu
Thời gian đọng lại mái đầu pha sương
Trải qua mấy đận dặm trường
Ta chưa về lại con đường ngày xưa.
Mùa này trời cứ đổ mưa
Bao lần ngồi ngắm vẫn chưa hết buồn
Giọt dài giọt ngắn mưa tuôn
Café gợi nhớ mùi hương tóc thề.
Lâu rồi ta đã xa quê
Còn mưa năm cũ lại về đấy thôi
Hồn nhiên mưa khác con người
Còn ta cứ ước như thời ngày xưa!
H.T.S