
Phố cổ Hội An. Ảnh nguồn internet
Trái đầu mùa
Như một khúc nhạc buồn
Con trở về quê cũ
Với mảnh vườn ngày xưa.
Vẫn con đường đất đỏ
Tháng năm dài nắng mưa
Mái nhà xưa đã khác
Tiếng gì như võng đưa.
Hàng cau già trước ngõ
Lá ngả màu lưa thưa
Cây nghiêng mình trong gió
Mo cau rơi sang mùa.
Cây xoài cha nhân giống
Từ Miền Nam gửi ra
Chờ mãi chưa đơm hoa
Mong từng ngày đậu quả.
Cha một đời vất vả
Ngày vui chưa được nhiều
Dành dụm có bao nhiêu
Yêu chiều cho con cháu.
Vào ngày đầu tháng sáu
Xoài có trái đầu mùa
Con hái trong nước mắt
Thương cha vừa đi xa!
Hội An đô thị cổ
Hạ lưu sông Thu Bồn
Có một đô thị cổ
Nhà phần nhiều tường đá
Ngói xỉn màu âm dương.
Người Hoa và người Nhật
Đã tìm đường đến đây
Bốn trăm năm về trước
Thuyền buôn luôn ắp đầy.
Thương cảng dưới chân mây
Người về đây tứ xứ
Mang theo bao ngôn ngữ
Cả món ăn cao lầu.
Café quán thâm nâu
Xa lâu rồi vẫn nhớ
Thấp thoáng sau ô cửa
Hoạ tiết luôn nhiều màu.
Không có ở nơi đầu
Thích ở lâu đến thế
Hội An đô thị cổ
Đỏ đèn lồng treo cao.
Cù Lao Phố
Bao bọc bởi sông Đồng Nai
Cù lao dải đất sa bồi từ lâu
Sông về với biển bạc đầu
Cảng Cù lao Phố sắc màu phương Nam.
Cù Lao Phố đã thành làng
Cư dân lập nghiệp từ hàng trăm năm
Ngày đầu không khỏi khó khăn
Nông dân cày cấy nuôi tằm quay tơ…
Cù lao không còn hoang sơ
Hoa thơm trái ngọt bưởi mơ Tân Triều
chôm chôm cùng với vải thiều
Nhà vườn rộng cửa đón nhiều khách thăm.
Đô thị cổ cảng lâu năm
Cù Lao Phố đất triệu năm sa bồi
Thiên nhiên khi có con người
Cù Lao thành phố khoảng trời rất riêng!
Hà Thiên Sơn
___________
Cù Lao Phố được bao bọc bởi sông Đồng Nai,
là một thương cảng sầm uất bậc nhất Nam bộ
thế kỷ XVII – XVIII.











