Lê Bá Duy – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

425

 

NHÀ THƠ

 

Bước ra ngoài cuộc sống

bốn bức tường không thể giam tâm hồn thi sĩ

ngoài kia cần lắm những tấm lòng

những tấm lòng sẻ chia ấm áp…

ngoài kia nhiều cuộc sống mong manh

nhặt nhạnh từng miếng cơm manh áo

ngoài kia còn những đứa trẻ mồ côi

những đứa trẻ quặt quẹo tật nguyền

ngoài kia còn lắm nỗi đau

vương trên mí mắt quầng sâu một đời…

 

Nhà thơ!

anh không thể dửng dưng trước những cuộc đời bất hạnh

không thể say trước cám dỗ đời thường

 

Nhà thơ!

hãy đi bằng tàu lửa thay máy bay

đi bộ thay xe hơi, ngủ chiếu thay mệm

sống cuộc đời những người nghèo khổ

những vần thơ máu chảy ruột mềm…

 

Nhà thơ!

tôi đã từng thấy đi đầu trên tuyến phòng chống dịch

những ngày Sài Gòn phong toả

họ là bác sĩ, nhà giáo, kỹ sư…

tâm hồn rộng mở bao dung

 

Nhà thơ!

sống những phận đời đau thương mất mát

và tận cùng hiến dâng…

 

16.03.2024

Nhà thơ Lê Bá Duy

 

THẮP SÁNG ƯỚC MƠ
(Tặng 2 em Thu & Hà và những tấm lòng nhân ái)

 

Hai đứa trẻ mồ côi
Trong căn nhà vách xiêu ngói sắp đổ sụp xuống
Bên ngọn đèn dầu thắp sáng ước mơ…

 

Tôi nhìn thấy hai đôi mắt trẻ thơ
Tròn hồn nhiên và trong veo đến lạ
Cha bỏ đi khi mẹ vừa mới mất
Hơn năm năm rồi chúng vẫn lớn lên…

 

Nhận những tấm lòng từ các nhà hảo tâm
Hai đứa trẻ run lên, sung sướng
Nước mắt chảy đôi má gầy ngăm nắng
Đủ làm nhòe se sắt câu thơ…

 

Hai đứa trẻ bơ vơ
Thiếu tình thương cha mẹ
Lớn lên từ những đôi quang gánh
Từ những thùng nước sạch… bán – mua…

Từ cánh đồng phèn chua
Từ quê hương một quần chín áo
Con chữ theo em qua những cánh đồng
Thắp ước mơ xanh cùng ánh đèn dầu…

 

Rồi các em cũng có được nhà
Có được những tấm lòng cưu mang giúp đỡ
Ánh điện sáng đêm đêm xanh mầm mơ ước
Lối đi về vang vọng tiếng sơn ca…

 

Vẫn còn bao đứa trẻ không cha
Phải nhặt nhạnh từng bó rau, thùng nước
Phải bươn chải, mưu sinh tồn tại
Mong nhận những tấm lòng nhân ái, sẻ chia…

 

GIẤC MƠ HÀNH PHƯƠNG NAM

Trong giấc mơ tôi phương Nam gần lắm

những con cá rô cá bống quẫy sóng sông hồ

kênh rạch chi chít như trong phim ảnh

ca nô chạy xô giạt cỏ đôi bờ

 

Người phương Nam bộc trực thẳng ngay

giàu nhơn nghĩa tính tình hồn hậu

tôi mơ một lần đến Cái Bè- Chợ Nổi

lênh đênh trên Sông Hậu- Sông Tiền

 

Mơ một lần hôn nắm đất Cà Mau

đón bình minh trên sông Gành Hào,

ngắm cánh đồng lúa Sóc Trăng ngút ngát

ngắm rừng tràm khi dạo bước An Giang

 

Mơ một lần thăm địa đạo Củ Chi

Ngắm giếng nước, bếp Hoàng Cầm… những phát minh vĩ đại

những tấm lòng sẻ chia nhân ái

sống một đời yêu sông nước thiên nhiên…

 

Giấc mơ tôi- giấc mơ bình thường thôi

không dịch bệnh, không chiến tranh, con người sống hạnh phúc

gió phiêu lãng tận cùng cuối đất nước

ngắm mặt trời… hát bài “Hành phương Nam”

 

17.03.2024

  

TỪ MỘT ĐÊM THƠ CA VÀ TÌNH THƯƠNG

 

Nước mắt chúng tôi rơi trong đêm ra mắt:

Đêm thơ ca và tình thương

tại thành phố mang tên Bác

 

mười mấy năm rồi dàn đồng hưởng cất lên

vì hạnh phúc trẻ em tật nguyền

vì tiếng cười niềm vui cho bao cảnh đời bất hạnh

vẫn âm vang trong lòng chúng tôi

những người tổ chức “Đêm thơ ca tình thương” nhân ái

nỗi niềm được sẻ chia cứ rưng rưng…

 

Mười mấy năm rồi “Đời rất đẹp” khắc dấu ấn trong tôi

một đêm “Thơ ca tình thương” hay và xúc động

những giọt xúc động trên mắt môi bao trẻ nghèo khuyết tật

khiến chúng tôi xa xót lặng người

 

Vạn tấm lòng chung một tấm lòng

tuy nhỏ bé mà tâm hồn rộng lớn

quán cơm 2000 và những trẻ em nghèo hiếu học

nhận sẻ chia thắp sáng những cuộc đời…

 

Từ một “Đêm thơ ca và tình thương”

mới thấm thía nỗi đau hạnh phúc

mới thấu hiểu những tấm lòng nhân ái

những con người biết sống để yêu thương…

 

18.03.2024

L.B.D