Ảnh minh họa, nguồn internet
Giữa đồng, ngửng nhìn trời xanh
Có dịp ra đồng tìm cây thuốc
Mới có dịp ngửng lên thìn thấy trời xanh
Mây dọc ngang áng chừng gió cuộn
Nắng bủa vây bốn phía tung hoành…
Trời cao xanh
Nhìn thấy từng đàn mây trắng
Bay nhởn nhơ, vô tư lắm bên trời
Mây cũng làm trò trốn tìm đuổi bắt
Sà xuống lùm cây chợt thăm thẳm cao vời…
Có lẽ lâu ngày mây đọng vào nhau
Hoán thành mây đen
Hóa thành gió bão
Quy luật của thiên nhiên vô cùng biến ảo
Quy luật cuộc đời mất, được trong tay…
Phía trời xanh
Nơi không lo toan cơm, áo, gạo, tiền
Vàng giá lên khủng khiếp
Chiến tranh bom đạn trời Âu
Những trò tính toán nhắm vào nhau
Phe này rồi phe kia đưa đẩy
Chỉ có dân là khổ
Chạy loạn dưới tầm bom rơi!
Phía trời xanh
Có Sư Thích Minh Tuệ
Xả thân cầu đạo
Xả phú cầu bần!
Mong dân tình được sống yên lành
Tự sửa mình; bớt sân, si, hờn giận…
Phía trời xanh
Khi đêm về ngàn sao lấp lánh
Triệu giọt sáng nhiệm màu buông rơi…
Cuối tháng 5/2024
L.Đ.Đ