Nguyễn Đăng Khương – Thơ dự thi đã qua vòng sơ khảo (chùm 2)

78

Rừng trong phố

 

Đằm sâu lòng phố mới

các cánh rừng từng chăm bón ánh thiêng

chúng ta hít thở hừng đông của mọi hừng đông

bao sắc màu tụng ca bụi ngọc

 

Sự hiện diện không trùng điệp đại ngàn mà chỉ là chiếc lá

đường gân tươm dòng nham thạch bốn trăm năm

phân tích ký ức chúng ta dạt dào như khám phá

 

Màu sự sống không ngừng ghì xiết trời xanh

bằng tế bào diệp lục

làm nên thực tại rực rỡ

 

Không phải các ngọn triều mà chỉ là sợi lá kim

mỏng mảnh đan cùng mưa nắng

như bao con đường chảy miết vào vô tận

 

Lá kim không chỉ là một sợi

có vô số đường may ra ngoài ngoại biên

sợi làm nơi trú ngụ, làm nghệ thuật, sợi ẩn hình trong gió

trăng mông lung loé sóng bến Bạch Đằng

 

Người nay theo bước chân dít dắt

xuyên tiếng chim nơi biển chăn thả sự sống

ngắm địa cầu nâng niu cành hồng vươn mãi vào vô tận.

Tác giả Nguyễn Đăng Khương

Giả thuyết của bầy sẻ

 

Ánh phép màu diễu qua ngày im ắng

chính ta liên hiệp với tiếng ve rừng dự toán ngân rung

nắng đóng băng chị lao công chờ gió

chỉ vô số bụi vàng

ước mơ xoay vần con trốt mỏng

 

Thọc ý nghĩ sâu vào lịch sử đất mới

ảnh hình bao thế hệ

bảo tàng cất giấu cuộc chiến

giũ bên góc trời bụi thời gian luôn buộc vào chúng ta

 

Vòng vân chớp mắt lòng sông trôi miên man giữa lòng thành phố

cuộn xuyết ngó nghiêng khung lam

loài người vun bón tâm thân

trồng lên từng tầng thang máy

 

Từ đôi mỏ nhỏ đến bờ môi

phải băng qua điệp trùng tuổi cũ

biển trời mưa dục vọng

trò đùa sỏi đá đáy nước đồng loạt bay về nơi xuất phát.

 

Kí ức thiên di

 

Đường đi của rễ cây chúng ta mãi không thể lí giải

những hầm hốc đớn đau ẩm ướt dưới thảm cỏ công viên

đó là lối đi của siêu hình học

trụ điện dây cáp bủa vây không gian

như mạch máu dưỡng nuôi sự sống

 

Từ phía đông chúng ta nghĩ về thềm lục địa

mặt tiền biệt thự hoa thơm

cao vút đại ngàn lòng người

sinh sôi trong sóng siêu âm

 

Ai nghe thấy loài rồng thiêng chuyển mình

ai nghe thấy hơi thở của vục sâu

ai nghe thấy ruột gan thành phố đang lao vào công việc

 

Cao trên ánh ngày đúng là mây trời đang nhảy múa

triệu bàn tay bừng thức

con đường khoác tấm áo mới dưới mưa

 

Thiên thần thanh khiết từ tầng cao mê say đứng ngắm

đám lá cuộc đời hạt dẻ âm thầm nẩy mầm

trong lòng phố lại bắt đầu đơm rễ.

N.Đ.K