(Vanchuongphuongnam.vn) – Trời hôm nay bỗng dịu hẳn đi sau mấy ngày nắng ngộp thở của những cơn gió Lào đầu mùa. Đó là ngày 20 tháng Tư năm 2025. Bầu trời Đồng Hới như quang đãng hơn, những ngọn gió nồm ùa về mát rượi.
Hội TS Tỉnh Quảng Bình trao phần thưởng cho Hội viên xuất sắc của BLL Sư 472 Đồng Hới. Ảnh tác giả cung cấp
Tôi theo đoàn công tác của Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Bình về dự “Kỷ niệm 45 năm Ngày nhập ngũ ( 1980 – 2025)” của Ban Liên lạc Sư đoàn 472 thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.
Từng đoàn người chỉnh tề trong quân phục xanh “áo lính” đang cùng lũ lượt kéo về hội trường, trên ngực lấp lánh huân, huy chương, huy hiệu Hội Trường Sơn. Giọng Bắc, Trung, Nam nói, cười rộn ràng hòa lẫn trong tiếng loa đang cất lên những bài ca cách mạng.
Hội trường như chật thêm bởi hàng trăm con người đang hội tụ về. Những cái bắt tay, câu chào hỏi sau những năm tháng xa cách nay gặp lại. Những ánh mắt như ngỡ ngàng, rồi những cái ôm, những cái quàng vai thân mật của những người đồng đội khi họ nhận ra nhau trong niềm vui vỡ òa…
Đúng 8 giờ, khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Ban tổ chức trịnh trọng tuyên bố lý do. Tất cả ai nấy chăm chú lắng nghe. Không gian trở lại im lặng khi những tiết mục văn nghệ cất lên.
Chương trình văn nghệ đặc sắc của các diễn viên không chuyên do Đội Văn nghệ – Ban Liên lạc (BLL) Sư 472 thành phố Đồng Hới trình diễn. Đó là những ca khúc đi cùng năm tháng hào hùng một thời “…xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai…” của những người lính đã vì Nhân dân quên mình. Đó là những giai điệu yêu thương, tự hào. Nó không chỉ là một chương trình biểu diễn thăng hoa, lắng đọng cảm xúc của các “ca sĩ” không chuyên mà còn để lại ấn tượng cho các đại biểu, và hội viên có mặt. Những bài ca đi cùng năm tháng, những giai điệu tự hào về người lính anh hùng trong suốt chặng đường đánh Mỹ, xây dựng và phát triển đất nước được thể hiện bằng tấm lòng thiết tha, tình yêu sâu đậm của các “nghệ sĩ”; đã khơi dậy khí thế những người lính cầm súng bảo vệ Tổ quốc, đã không tiếc máu xương hy sinh tuổi trẻ cho chúng ta có được cuộc sống hôm nay. Khi mỗi lời, mỗi giai điệu bài hát ngân lên, ai cũng bồi hồi, xúc động tưởng nhớ về những năm tháng mình đang ở nơi trận tuyến đánh quân thù; như thấy mình đang hòa nhịp bước quân hành, hay đang thấy mình trong khí thế hào hùng với niềm hân hoan, phấn khởi, náo nức của đông đảo Nhân dân cả nước trong ngày vui thống nhất.
Chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn của Đội văn nghệ BLL Sư 472 Đồng Hới là chương trình “Chúng tôi hát cho chúng tôi nghe” nhưng được tập luyện chu đáo và trình diễn công phu. Chương trình văn nghệ đã khắc họa hình ảnh người lính nói chung và của Sư 472 nói riêng thể hiện sự hào hùng, anh dũng, sục sôi khí thế chiến đấu trong thời chiến đến ý chí, khát vọng vươn lên, bứt phá mạnh mẽ trong thời bình, lập nên những kỳ tích, những bản anh hùng ca trong công cuộc đổi mới.
Về dự “Kỷ niệm 45 năm Ngày nhập ngũ (1980-2025)” của Ban Liên lạc Sư đoàn 472 Đồng Hới, Quảng Bình có đồng chí Đại tá, Nguyễn Vũ Hùng, Phó Chủ tịch BLL Hội TS Sư 472 (Nguyên Phó tư lệnh Binh đoàn 12); Trung tá, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Truyền thồng Trường Sơn (Hội TTTS) Quảng Bình; thượng tá Nguyễn Văn Tợi, Chủ tịch danh dự Hội TTTS Quảng Bình (nhiệm kỳ 2020 – 2025); đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Trưởng BLL Sư 472 Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình và gần 700 hội viên BLL Sư 472 của 30 tỉnh, thành trong cả nước cùng về đây hội ngộ.
Khi Ban tổ chức tuyên bố thành phần đại biểu xong, cả hội trường gần như nhất tề đứng dậy để nhìn cho rõ người Thủ trưởng của mình năm xưa ở hàng ghế đại biểu. Một không khí xúc động, khó cưỡng.
Không khí hội trường còn sôi động hơn khi Đoàn đại biểu BLL Sư 472 của các tỉnh, thành lên tặng hoa và phát biểu cảm tưởng.
9 giờ 00, Chương trình “Kỷ niệm 45 năm ngày nhập ngũ (1980 – 2025)” của BLL Sư 472 chính thức làm việc.
Đồng chí Nguyễn Thị Lài, Phó BLL Sư 472 Thành phố Đồng Hới đã trình bày bài nói chuyện về buổi “Gặp mặt truyền thống BLL Sư 472 Đồng Hới, Quảng Bình”.
45 năm trước, đó là năm 1980, tại thành phố Đồng Hới đã đón nhận hơn 500 tân binh từ khắp các huyện, thị, thành về đây để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Họ là những chàng trai, cô gái vừa rời ghế nhà trường, gặp nhau còn bao rụt rè, bỡ ngỡ. Rồi chuyến xe chuyển bánh đưa họ đến thành phố Đà Nẵng để huấn luyện. Để rồi sau ba tháng làm “tân binh” họ lại ba lô hành quân về các đơn vị của Sư đoàn 472 làm nhiệm vụ mới. Từ ngôi nhà chung họ chia tay nhau trong bùi ngùi xúc động, mỗi người mỗi ngả, từng công việc khác nhau và hẹn ngày gặp lại. Trên dãy Trường Sơn đại ngàn, những người lính tay dao, tay cuốc lại bạt núi san rừng mở những con đường nối mạch máu giao thông cho đất nước. Bài ca mở đường trong thời chống Mỹ lại được những người lính thời bình nối dài thêm trên những chặng đường mới mở. Họ là những người lính của thời bình không tiếng súng, nhưng khó khăn nơi núi rừng Trường Sơn không phải là ít. Cảnh núi rừng hoang vu, khí hậu khắc nghiệt, lương thực phẩm thiếu thốn, nỗi nhớ nhà… và với biết bao sự thiếu thốn về tinh thần…. Tuy vậy, không có gì ngăn được ý chí, quyết tâm của người lính. Cuộc sống khó khăn gian khổ càng tôi luyện họ, làm cho họ gắn bó nhau hơn, giúp đỡ nhau trong ốm đau, hoạn nạn để chiến thắng tất cả những vất vả gian lao. Và họ đã hoàn thành nghĩa vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.
45 năm qua là cả một chặng đường dài. Tuổi thanh xuân không trở lại. Tóc đã điểm bạc, chân yếu mắt mờ nhưng tình yêu thương đồng đội đã giục bước chân họ tìm lại nhau.
Với tấm lòng nhiệt huyết từ trong sâu thẳm, luôn hướng về đồng đội, năm 1997, 20 anh chị em là Cựu binh Sư 472 Đồng Hới đã đứng ra tổ chức gặp mặt để ôn lại truyền thống và thăm hỏi động viên nhau trong cuộc sống. Được sự giúp đỡ của Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố, tỉnh Quảng Bình, năm 2009 BLL Sư 472 Đồng Hới chính thức thành lập gồm 150 hội viên, và rồi lan tỏa đến các đơn vị Sư 472 trong tỉnh. Từ đó đến nay, BLL Sư 472 TP Đồng Hới đã thường xuyên tổ chức gặp mặt hằng năm. Giao lưu với các đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh, thu hút đông đảo sự tham gia của các hội viên BLL Sư 472 trên cả nước. Làm tốt công tác “Truyền thống và nghĩa tình đồng đội”.
Hôm nay gặp lại nhau đây trên mảnh đất Quảng Bình đầy nắng gió, những người lính Sư 472 Quảng Bình nói riêng và Sư 472 cả nước nói chung thật vinh dự, tự hào mình là những người lính đã góp phần làm nên ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; góp phần xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh.
Chiến tranh đã lùi xa, đất nước ta ngày một đổi thay, nhưng tên tuổi về Sư Đoàn 472 anh hùng vẫn còn ghi dấu mãi mãi trong mỗi cán bộ hội viên Cựu chiến binh Sư đoàn. Là những người con một mái nhà chung năm xưa. Hôm nay cùng nhau hội tụ về đây để ôn lại truyền thống hào hùng của Sư đoàn trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cùng với niềm vui, niềm tự hào đó, Thượng tá, Nguyễn Văn Tợi, Chủ tịch Danh dự Hội TTTS Quảng Bình, cựu lính Sư 472 thời kỳ 1972-1975 trong nỗi niềm xúc động, tâm sự: Những năm tháng Sư 472 đóng quân trên đất bạn Lào là năm tháng đầy cam go, thử thách. Cuộc sống gian nan vất vả, thiếu thốn trăm bề. Cái sống cái chết trong tấc gang nhưng ý chí anh dũng quyết tâm đánh giặc giúp bạn Lào luôn thể hiện bằng tình cảm cao quí, đó là tình đoàn kết quốc tế không bao giờ phai; đó là tình cảm đồng đội luôn gắn bó bên nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
Cùng với đó hội viên Hoàng Thị Hoa, đại diện cho BLL Sư 472 Quảng Bình bày tỏ niềm tâm sự. Hội viên Hoàng Thị Hoa đã gợi lại những kỷ niệm một thời quân ngũ bằng những cảm xúc dâng trào. Qua đó gửi lời cảm ơn đến cán bộ, hội viên BLL Sư 472 Quảng Bình, cũng như các BLL Sư 472 của đơn vị bạn trong nước đã quan tâm, tạo điều kiện cho buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này.
Cũng trong buổi gặp mặt Ban tổ chức trân trọng tình cảm cao đẹp của đồng chí Phạm Kiếm, BLL Sư 472 Hà Nội; đồng chí Trần Mạnh Bảo, BLL Sư 472 Thái Bình đã tặng 12 suất quà, trị giá 500.000đ/suất; BLL Sư 472 Đồng Hới tặng 4 suất quà, trị giá 500.000đ/suất cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Món quà tuy nhỏ nhưng đầy tình cảm to lớn, là nguồn động viên cho những hội viên đang gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
11 giờ 30, cuộc chia tay diễn ra. Những cái bắt tay tạm biệt, những lời hẹn gặp lại râm ran. Những giọt nước mắt rưng rưng rơi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, nghẹn lại trong lòng. Thật như: “Xa nhau không hề rơi nước mắt/Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt (Thơ – Nam Hà)”
Một cuộc chia tay đầy bịn rịn, một cuộc chia tay đầy lưu luyến để rồi mỗi người một ngả đường mà lòng cứ bồi hồi ngoái lại.
Cuộc gặp gỡ “Kỷ niệm 45 năm Ngày nhập ngũ (1980 – 2025)” của Ban Liên lạc Sư đoàn 472 thành phố Đồng Hới, Quảng Bình tràn đầy ý nghĩa, hòa chung trong không khí cả nước hướng về 50 năm ngày thống nhất đất nước, thật sự là: “Niềm vui gặp mặt của những người đồng đội”.
Người lính Trường Sơn đã thành bà thành ông
Những mái đầu điểm bạc
Vẫn hồn nhiên cất cao tiếng hát
Khúc ca hào hùng âm vang mãi Trường Sơn.
Đồng Hới, ngày 20 tháng 4 năm 2025
N.Đ.D