(Vanchuongphuongnam.vn) – Tháng Sáu đến không ồn ào nhưng cũng đủ để tạo dư âm bằng những cơn mưa dai dẳng đầu hè. Trời vẫn xanh nhưng khi cần thiết, sẽ quay về nhường chỗ cho những đám mây đen bướng bỉnh.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Lúc này, bao cô cậu học trò đang miệt mài ôn luyện, đón chờ kỳ thi có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời mình: tốt nghiệp trung học phổ thông.
Tháng Sáu, có một số lời trao thương chưa kịp nói khi năm học đã kết thúc để rồi day dứt suốt nhiều năm. Trên sân trường, chắc cũng có ai đó gặp nhau vào một ngày mưa tháng Sáu. Tình yêu học đường thường xanh như đám mây đầu hạ. Nhưng rồi mây đen vẫn đến, tình yêu chớm nở cũng bị mưa cuốn chìm sau đó. Hợp rồi tan như gió cuốn mây bay.
Tháng Sáu năm ấy…
Nơi góc giảng đường, từng cánh hoa đại rơi lả tả, ai đó không nỡ giẫm lên. Có người còn nâng niu từng cánh hoa, trân trọng hít vào một hơi thật chậm thật nhẹ như để kéo dài hương thơm nhẹ nhàng đó. Một khoảnh khắc hồn nhiên đẹp đẽ với nụ cười trong veo mà đi suốt tháng năm.
Tháng Sáu năm nay…
Ta trở lại trường xưa trong một vai trò khác: không phải là một cô sinh viên nhút nhát dễ khóc dễ cười mà với tâm thế một người đi công tác và trú ngụ ít ngày trong khuôn viên trường cũ. Cảm xúc vẫn dạt dào, tuổi trẻ như mới ở đây. Hóa ra con người có thể già đi nhưng cảm xúc mãi trẻ như ngày đầu. Thật lạ!
Vẫn khu kí túc xá số 4, vẫn giảng đường 8, 9, dù đã thay đổi nhiều nhưng vẫn trọn vẹn ngưng đọng theo tháng năm ở một góc khuất của trái tim. Và một phần ta ở đó.
Tháng Sáu với những cơn mưa nhắc nhở ta ngoái đầu nhìn lại: nửa năm qua ta đã sống rất nhanh. Đây chính là lúc cần sống chậm lại, nhìn lại lòng mình và hãy sống tĩnh hơn. Trong một tâm thế tĩnh, ta chợt nhận ra mưa mang vẻ đẹp của nó cũng như vạn vật đều mang một giá trị riêng. Tất cả những người lướt qua cuộc đời dù thương hay ghét ta và những điều ta gặp dù vui hay buồn đều mang đến những trải nghiệm quý giá trên hành trình mang tên cuộc đời. Và hình như ở tuổi bốn mươi ta mới bắt đầu trưởng thành.
Tháng Sáu bắt đầu để rồi tạm biệt. Và sẽ có nhiều tháng Sáu như thế nữa. Mỗi khoảnh khắc qua đi là để ta nhìn lại và trân trọng từng phút giây ta hiện diện trên đời.
Cảm ơn tháng Sáu!
Đ.T.N.V