Thi Hoàng Khiêm – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

79

giữa hoàng hôn nguyên thủy ta nghe từng nhịp thở của phố/ hương phố sóng sánh trên từng gánh hàng…

Ảnh minh họa

Đêm rơi trên phố

 

ánh sáng vàng vọt

hắt bóng lên những tấm lưng gầy bên những gánh hàng rong

che đi những vết xước, vết hằn từ những đời cun cút lặng thinh

từng mảnh phố, mảnh đời

mông lung cả một kiếp người

âm thầm

xô lệnh vai mình nằng nặng

tim mình chật chội giữa quên nhớ hằn in

giữa hoàng hôn nguyên thủy ta nghe từng nhịp thở của phố

hương phố sóng sánh trên từng gánh hàng

vướng vít trên từng mái nhà cao

neo đậu trên từng chùm hoa nhỏ

bồng bềnh dịu ngọt trong đêm

hương của phố tựa như sương, như trăng

cứ giăng giăng nghiêng nghiêng trên những càm, mũi mềm

để hít hà, mà say, mà cồn cào mùi của nỗi nhớ không tên mênh mang thầm thĩ

ta nhìn những tấm lưng lầm lũi gánh hàng trên phố

nghe tiếng rao đêm ngõ nhỏ loay ánh trăng mềm

thấy thương yêu là không tuổi

đêm huyền vời vợi

che đi nước mắt ai rơi vội

làm mờ nếp nhăn xô trên bàn tay già nua tuổi tác

đánh bóng những sắc trắng xanh xao trên gò má thiếu nữ quá thì

đêm lấp liếm những hư hao

 

chắt chiu bao mộng ảo

phố tràn sắc màu

cũng leo lắt những mảng trời sáng tối đan xen

đi cả một quãng đường dài trên phố

thấy thoáng ánh trăng đầy tắm hoa lá chơi vơi

thấy bước chân lữ hành

thấy quãng đường thương nhớ

ta đi chân qua phố đêm nay

phố lặng thinh

phố ôm ta vào lòng

như giấc mộng…

 

Hoa về trên phố reo ca

 

Những chiếc xe chở đầy hoa trên phố

Gánh cả mùa xuân đi dọc tháng ngày

Trên vỉa hè bê tông bon chen ồn ã

Hoa đến với người bằng sự lặng im.

 

Những cánh hoa ai đã mãi kiếm tìm

Ngày tươi trẻ của một thời mộng đẹp

Đâu biết được những bông hoa chúm chím

Nở trên vết chai sần đôi tay người thợ.

 

Hoa nâng niu, hoa về trên phố mộng mơ

Điểm tô sắc biếc Sài Thành nhộn nhịp

Hoa nở thầm thì trong căn phòng khép cửa

Hoa nở trong tiếng cười ríu rít trẻ thơ.

 

Để cho ai mãi lưu luyến mong chờ

Từ ruộng vườn hoa về làm duyên cho phố

Những bước chuyên cần qua tháng ngày mưa nắng

Mang hương sắc thiên nhiên ban tặng cho người.

 

Một ánh mắt, một nụ cười hoa sẽ thêm tươi

Mang hương thơm cho ai vô tình hữu ý

Như hạnh phúc đang thủ thỉ thầm thì

Tỏa ngát hương hoa về trên phố reo ca.