Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 22)

986

Ảnh: Internet

 

NGUYỄN THỊ MAI

Thành phố của ta ơi

(Viết tặng thành phố Hồ Chí Minh những ngày căng thẳng vì dịch  bệnh Covid 19)

Ta gọi lời tha thiết

Trong những ngày lo âu

Những ngày thê thảm dịch

Tràn lan khắp địa cầu

 

Thành phố của ta ơi

Buồm đang ra biển rộng

Cánh chim đang sải bay

Về phương trời khát vọng

 

Bỗng nhiên Người lặng tắt

Những âm thanh nói cười

Đường me xanh vắng ngắt

Ve rũ nằm hết hơi

 

Thảo Cẩm Viên hoang vắng

Không bóng trẻ nô đùa

Chợ Bến Thành rủ mái

Hiu hắt thời bán mua…

 

Thành phố đau lặng lẽ

Người đang thương lấy người

Bàn chân không đến được

Thì trái tim tới nơi

 

Bè bạn thương yêu ơi

Cố lên!

              rồi chiến thắng

Không ai bị bỏ rơi

Trên vai Người gánh nặng

 

Có bàn tay triệu người

Đang sẻ chia thầm lặng.

Lại tiến về Thành phố

Như một thời quân đi
 

Ngày 6/8/2021

 

Nghĩ về đại dịch Cô rô na

Trái đất tháng năm này mưng mủ

Tròn như con dịch Cô rô na

U nhọt bật gai hình nấm độc

Hiện trên vô tuyến của từng nhà

 

Không tiếng gươm khua, không bom nổ

Chẳng hề máu chảy với đầu rơi

Mặt đất vẫn cây xanh, nắng tỏa

Mà biết bao sinh mạng lìa đời.   

 

Thương nhất tuyến đầu bao bác sĩ

Và bao chiến sĩ, tình nguyện viên…

Họ dấu mồ hôi và nước  mắt

Trong bộ đồ kín mít ngày đêm.

 

Đất nước như những ngày đánh giặc

Khẩu hiệu năm xưa lại hiện về

“Tất cả vì Miền Nam ruột thịt”

Lại tiễn lên đường, lại ra đi…

 

Ta biết thương nhau thì tất thắng

Anh em cùng bọc mẹ Âu Cơ.

Người trên rừng cứu người dưới biển

Không để ai đói khát bơ vơ

 

Ấy chính là “vắc xin kỳ diệu”

Là nghĩa yêu thương, nghĩa đồng bào

Biến thể Đen-ta dù điên dại

Sẽ thua người chia sẻ, thương nhau

5/8/2021

N.T.M

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 21)

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com