Trần Lưu và chùm thơ Mùa trong mắt mẹ

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Với những lời thơ cảm động như lời tự sự của người con đã gieo vào lòng người đọc những bồi hồi khi nghĩ về cha mẹ. Tác giả Trần Lưu sáng tác nên những vầng thơ thật nhiều ý nghĩa như lời tri ân đến người mẹ của mình, bởi mẹ là cội nguồn yêu thương, là mái ấm cho mỗi người, giữa thăng trầm biến động, mẹ là điểm tựa bình yên. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Trần Lưu – Mùa trong mắt mẹ.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Mùa trong mắt mẹ

 

Mùa đi qua những heo may

Mẹ còn ngồi vá bóng mây cuối trời

Tuổi thơ nằm giữa rong chơi

Có cơn mưa nhỏ ghé nơi hiên nhà

 

Ầu ơ…, khúc hát ngày xa

Cánh cò trắng mỏi bay qua cánh đồng

Những mùa nước nổi mênh mông

Cha thăm lúa trổ chạm trong mắt buồn

 

Bàn tay mẹ vẫn tròn – vuông

Khâu chị mảnh vá, khâu con cuộc đời

 

Con đi lạc giữa muôn nơi

Nghe trong gió, vẫn tiếng cười năm xưa

Một đời che chở nắng mưa

Mà manh áo mẹ vẫn chưa hết sờn…

 

Công cha, nghĩa mẹ nặng ơn

Mà con trả lấy ngàn cơn lỗi lầm

Chiều nay vẫn mãi xa xăm

Có hay giọt lệ âm thầm mẹ rơi?!…

 

Con nước tuổi hồng

 

Bến quê nước chảy lững lờ

Mẹ đưa tay vẫy, cha chờ cuối sông

Đôi ta ngày ấy tuổi hồng

Ngồi chung ghe nhỏ, chành chòng tiếng ca

 

Trưa hè phượng đỏ ngân nga

Tiếng ve rộn rã, gọi ta tới trường

Đồng xa lúa trổ ngát hương

Cỏ may níu áo, tóc vương xoã nhàu

 

Thương em nước chảy qua cầu

Ghe ai buộc lại, trăng thâu rọi dòng

Tuổi thơ anh giữ trong lòng

Nửa là tiếng mẹ, nửa mong tiếng người

 

Rồi mai lạc giữa chợ đời

Lối xưa khuất nẻo, em về hay chưa?

Thương hoài bóng cũ năm xưa

Ngồi chung ghe nhỏ, mà mưa cả đời…

 

Khoảng trời mưa

 

Gửi em một khoảng trời mưa

Để ta trốn giữa sớm trưa… không về

Tiếng mưa gõ nhịp lê thê

Rớt theo ký ức ủ ê nỗi sầu

 

Phố dài trắng xóa bờ lau

Như ta trắng cả một màu cô đơn

Ngày xưa đã lỡ dại khờ

Để nay mưa ướt bến bờ cách xa

 

Nếu em còn nhớ phôi pha

Xin gom giọt mộng để ta lạc vào

Dẫu cho mưa có úa màu

Vẫn mong được ướp thêm ngào ngạt hương…

Trần Lưu