39 tác phẩm vào chung khảo Cuộc thi viết ‘Về nhà’

785

Diễn ra từ ngày 15/12/2021 – 25/01/2022, Cuộc thi viết “Về nhà” (do Chi nhánh miền Nam NXB Hội Nhà văn phối hợp với Vanvn.vn tổ chức) nhận được 750 bài dự thi. Từ 750 bài dự thi, ban tổ chức đã chọn đăng 84 bài, với tần suất 2 bài/ ngày. Đây là những bài đã qua vòng sơ khảo.

Có thể nói hầu hết những bài qua vòng sơ khảo đều đáp ứng tiêu chí cuộc thi, mỗi tác giả đều chắt chiu và trải lòng qua từng con chữ. Có thể nói Cuộc thi viết Về nhà đã trở thành cơ hội lý tưởng cho những gửi gắm tâm tình sau đại dịch Covid-19.

Sau khi đọc kỹ lưỡng, với tinh thần công tâm và trân trọng, từ 84 bài chọn đăng trên Vanvn.vn và fanpage Về nhà, ban sơ khảo đã bình chọn 39 bài vào vòng chung khảo (đính kèm). 39 bài viết của 39 tác giả này cũng sẽ được in thành tập sách Về nhà (NXB Hội Nhà văn – Mibooks), chính thức phát hành vào Lễ trao giải thưởng (dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2/2022 tại TP.HCM).

Hiện Ban Chung khảo (gồm nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ Phan Hoàng, nhà thơ Trần Lê Sơn Ý, nhà báo Phạm Văn Thủ và nhà văn Trần Nhã Thụy) đang tích cực đọc thẩm định để tìm ra những tác phẩm xứng đáng nhất để trao giải thưởng.

Cơ cấu giải thưởng gồm:

– 01 giải nhất: 10 triệu đồng + quà tặng

– 02 giải nhì: mỗi giải trị giá 5 triệu đồng + quà tặng

– 03 giải ba: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng + quà tặng

– 10 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng + quà tặng

– Đặc biệt Ban Tổ chức sẽ dành tặng 1 giải thưởng cho bài viết nhận được nhiều like và share nhất: trị giá 1 triệu đồng + quà tặng.

Sau đây là danh sách 39 tác phẩm vào Chung khảo Cuộc thi viết Về nhà.

  1. Về với mùa sim quê nhà (Trần Thanh Bình – TP.HCM)
  2. Ngày về còn xa (Vũ Bình – Bình Phước)
  3. Về nhà là thấy yên ổn (Nguyễn Phạm Hải Dương – Đà Nẵng)
  4. Miền Tây, quê nhà tôi đó (Hoàng Khánh Duy – Cần Thơ)
  5. Chuyến về nhà của Huyền (Minh Đan – TP.HCM)
  6. Rơi rụng một ước mơ (Phương Minh Đường – TP.HCM)
  7. Đón Tô về nhà (Tạ Ngọc Điệp – Gia Lai)
  8. Ngồi nghe dâu bể đi qua (Huỳnh Giản – TP.HCM)
  9. Căn nhà xưa (Nguyễn Ngọc Hạnh – TP.HCM)
  10. Cánh hồng bay bổng (Trần Thu Hằng – Đồng Nai)
  11. Về nhà thôi (Diệu Hoa – Sri Lanka)
  12. Nẻo về (Đậu Thị Hoa – Bà Rịa – Vũng Tàu)
  13. Căn nhà gỗ và những ban mai bình yên (Nguyễn Văn Hòa – Phú Yên)
  14. Tết rồi mình về bên mẹ thôi em (Lê Thị Hiệp – Bình Dương)
  15. Chỉ ước làm một cái cây (Nguyễn Thị Như Hiền – TP.HCM)
  16. Những chuyến xe về nhà (Thu Huyền – Hà Nội)
  17. Tết này, ông bà về nhà con nhé! (Vũ Ngọc Huyền – Đắk Lắk)
  18. Về đâu là nhà? (Lê Hải Kỳ – Đà Nẵng)
  19. Con sẽ về, mẹ yêu ơi! (Nguyễn Thị Lai – Nghệ An)
  20. Về nhà (Phùng Thị Thanh Lài – TP.HCM)
  21. Điều không thể lỡ (Mile – Thái Nguyên)
  22. Về nghe con cúi thì thầm (Hoàng Thanh Linh – Sóc Trăng)
  23. Bờ đê trước nhà (Nguyễn Khánh Ly – Hà Nội)
  24. Ngược gió bay lên (Lynn – Hà Tĩnh)
  25. Về (Hoàng Mai – Vương quốc Anh)
  26. Yêu thương còn mãi (Lê Minh – CHLB Đức)
  27. Theo tim mà về (Chiêu Nhiên – TP.HCM)
  28. Con mong sớm được về thăm nội (Chung Quỳnh Thảo Nghi – TP.HCM)
  29. Chuyến bay sớm và những suy nghĩ rời (Nguyễn Đỗ Vĩnh Phong – Đà Nẵng)
  30. Y Lãnh đã về với làng (Trần Quang – Phú Yên)
  31. Ôi, nôn tới tết quá chừng (Nguyễn Rông – Kiên Giang)
  32. Giang ơi, về thôi em (Phạm Văn Tấn – CầN Thơ)
  33. Con muốn được về nhà với bố (Trần Đình Thành – TP.HCM)
  34. Nơi bình yên nhất (Trần Thủy – CHLB Đức)
  35. Buôn mình còn rộn tiếng chiêng (Lý Thị Thủy – Phú Yên)
  36. Mẹ ơi, con thật lòng xin lỗi (Nguyễn Vũ Bảo Trâm – Đồng Nai)
  37. Có nhà chỉ để… nhớ (Ngô Thị Thu Vân – TP.HCM)
  38. Tiếng cười sau màn sương ẩm (Tịnh Yên – Phú Yên)
  39. Lá thư mùa xuân (Lê Hải Yến – Thừa Thiên Huế)

BAN TỔ CHỨC