Hoàng Văn Lực – một khúc ru quê

1014

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tác giả trẻ Hoàng Văn Lực hiện đang sống và làm việc tại Đồng Nai. Anh yêu thơ và làm thơ từ thời còn đi học. Anh có năng khiếu với thể loại thơ lục bát, đặt biệt là những bài thơ viết về đồng quê, con trâu, cái cày… giàu tính văn hóa nông thôn. Tuy nhiên anh vẫn còn bị hạn chế về mặt câu từ và ngữ nghĩa… Chúng tôi nghĩ rằng, với sự đam mê và cần mẫn, anh sẽ tiến bộ trong thời gian tới. Văn Chương Phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ anh.

Tác giả trẻ Hoàng Văn Lực

THÁNG NĂM MỘT KHÚC RU QUÊ

 Kẽo cà kẽo kẹt lời ru

Ngủ ngoan con nhé mùa thu sẽ về

Nắng hè đổ lửa mặt đê

 Dường như cháy cả đường quê, mẹ hiền

Tiếng ve từ phía thiên nhiên

Tiếng cò đánh nhịp từ miền ca dao

 Lời ru thương ngoại thuở nào

Gửi theo ngọn gió hanh hao trưa hè

Lúa khoai năm tháng bộn bề

Nắng mưa thóc, mạ đồng quê giữ hồn

Con say giấc ngủ no tròn

Mẹ như thân vạc dẫm mòn đồng sâu

 Áo cha bạc với bùn nâu

 Còng lưng mẹ gánh thương câu ru hời

Bao giờ cây trổ tốt tươi

Giọt mồ hôi mẹ thấm lời ca dao

Lời ru nhớ hạt mưa rào

 Ao khô ruộng cạn tưới vào đất quê.

 

 BẾN ĐÒ TƯƠNG TƯ

 chiều trôi vào mắt hoàng hôn

Mây vương sợi gió níu vờn tóc em

Lưng thuyền rẻ sóng trôi êm

 Ngày đi gói lại nỗi niềm riêng mang

Thương đời những chuyến đò sang

Khách qua sông mãi mơ màng chiều ơi!

Lưng thon mắt biếc môi cười

Ngọc ngà ẩn hiện dưới trời hoàng hôn

Đừng duyên dáng nữa làm ơn

Khổ người khách lạ hút hồn…. tương tư…

 

TRI KỶ

 Chiều nay đón bạn đường xa

Bao nhiêu năm tháng ghé qua thăm nhà

Hàn huyên hương ngát ly trà

 Chuyện gần chuyện cũ vỡ òa niềm vui

Cảnh quê tao nhã vậy thôi

 Mừng ngày hội ngộ đầy trời nắng trong

Xa nhau mấy bận nhớ mong

Lâu ngày gặp lại sao lòng bâng khuâng

 Ly trà chén rượu lâng lâng

 Đem niềm vui thú ra dâng bạn hiền

Ý tứ vần điệu ghép liền

Trút ra đãi bạn một miền thơ ca

Đĩa rau thêm mấy quả cà

Lục lên bát xuống hai ta gập gù

Uống cho cạn cả trời thu

Câu thơ chén rượu đêm tri kỷ đầy

H.V.L