Tương tư
Gió thổi hương thơm em từ tóc
Mùa Đông thả xuống lắm tơ trời
Giòng thương sóng sánh niềm thương nhớ
Ta thành quán đợi gió phiêu diêu.
Có thể đam mê là ngọn lửa
Soi ta tìm ra cõi thủy chung
Em cứ đến không cần gõ cửa
Ấm môi ta tiếng gọi dịu dàng.
Giờ đã khác ngày xưa biết mấy
Vẫn còn người đem sáo qua sông
Vẫn còn người ngâm câu hát cũ
Ôm tương tư một phía chân trời…
Lau sậy
Trước cuộc đời
Em như là lau sậy
Mảnh mai nép vào anh
Tin cậy.
Khi anh đi xa lắc
Em tựa vào
Khoảng trống có tình yêu.
Lặng im
Sau lần trễ hẹn
Ngỡ đã ngàn năm
Mặt trời thôi đỏ…
Ta thắp đuốc tìm
Vầng trăng thiên cổ
Chốn cũ không tên…
Rong chơi từ thuở
Không đủ nắng mùa
Hong điều lặng im…
Trái tim khất thực
Một cuộc tình rất thật
Kéo ngang qua đêm này
Người đưa ai xuống phố
Tôi đứng lặng bên đường…
Trách sao niềm vui mới
Đưa người vào đam mê
Trái tim đành khất thực
Dẫu ta hoài long đong…
N.B.N