Hoàng Xuân và chùm thơ Nước mắt

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

NƯỚC MẮT

Chảy lòng vòng trên khuôn mặt người đàn ông

thổn thức rung chuông

của ngày mùa rám nắng

trắng mờ trên cánh đồng chữ

đường đi của một ngôi sao băng

bầu trời nổi cơn thịnh nộ

cầu vồng trắng khuyết

giấc mơ mùa hạ

tôi vẫn đi về phía mặt trời

chỉn chu hơi thở

chỉn chu mái tóc

và thiền.

    01/8/2026

KHOẢNG LẶNG

Những cánh cổng trường lặng im

chỉ có tiếng người qua lại

tiếng dép gõ vào đất đai

và tiếng thinh không của gió

vạn vật chỉ biết đứng nhìn

tán dương sự nghiêm túc

bốn bức tường bất định

trong vòng vây thực thi

những bản nháp trắng tinh

cựa mình trên mặt phẳng

tất cả đã lên dây cót

thú chơi con chữ trò đùa

tất cả sự tĩnh lặng

nằm trong vô số ngôn từ

chỉ có ngăn kéo mới hiểu

đâu là điểm số niềm tin!?

     23h10′ 13/8/2026

RUNG CHẤN

Cơn chấn địa nhiều độ Richter

băng hoại những con sóng lăn tăn

biển vẫn yên bình

lòng đất sục sôi máu nóng

căn nguyên của những vụ cướp giật

vượt ra ngoài bản xô nát

mặt đất nồng say hương rượu

con đường sỏi đá em đi

người thợ vẽ lại bức tranh

gam màu cứ rung lắc

chỉ anh mới biết

cơn chấn địa này có độ hay không!

sức mạnh của cơn rung chấn

sang hèn cũng thành ảo ảnh

ngày mai trời lại sáng

đường nào cho bức vẽ bay lên?

12h12′ 18/8/2026

Hoàng Xuân