![]()
(Vanchuongphuongnam.vn) – Với những lời thơ đẹp và dung dị, mang nỗi chênh vênh và chút lạnh nồng nàn nơi góc phố. Thơ Nguyễn Nguyên Phượng mang nét khắc khoải của nỗi buồn, của lãng mạn chưa nói thành lời. Tất cả như một bản giao hưởng vừa trầm lắng vừa bay bổng. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Nguyễn Nguyên Phượng – Thu hẹn Sài Gòn.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
BÀI THƠ ĐẸP NHỨT THÁNG MƯỜI LÀ EM
Tháng Mười đẹp nhứt là em
Tóc mây bay xõa môi sen nồng nàn
Thu về gió đượm tình dâng
Dịu dàng ghế đá bâng khuâng dấu hài
Tháng Mười mà mượt bờ vai
Từng trang giáo án miệt mài tháng năm
Đông về nghe rét chạnh lòng
Gian truân em gánh choàng không nỗi buồn
Tháng Mười ngà ngọc bàn chân
Băng qua đá cuội khỏa làn nước xanh
Lan nụ mới thơm lành
Em – hương xuân ngát trong ngần giấc mơ
Tháng Mười xanh mộng hẹn hò
Hoa hồng là máu bài thơ chân tình
Thiếu em trái đất chênh vêmh
Không em anh cũng buồn tênh một đời
Tình yêu bừng nở mặt trời
Bài thơ đẹp nhứt Tháng Mười là EM!
(Mỹ Tho, 20/10/2025)
THU HẸN SÀI GÒN
Cơn chiều nào bất chợt
Tóc gió bồng mênh mang
Ta em trôi vào mộng
Áo bay hay Thu vàng.
Giọt cà phê thơm nhẹ
Con đường Duy Tân xưa
Môi gọi môi rất khẽ
Tình lên ngôi như vừa.
Loanh quanh đời cứ vậy
Tìm ngóng vời cánh chim
Nguyễn Du xao xác nhớ 2
Yến hoài mong nổi chìm.
Cứu đời xanh câu hát
Trái tim ngân vô thường
Đếm ta bà được mất
Còn lại một mùi hương.
Chiều dâng hồn mê mãi
Tóc bay áo lụa vờn
Lung linh màu nắng quái
Lại hẹn Thu Sài Gòn.
(Sài Gòn, 18/10/2025)
Nguyễn Nguyên Phượng
- Nhạc của Trịnh Công Sơn
- Tên đường phố Sài Gòn trước 75













