22.6.2018-23:30
>> Cái chết của nhà thơ
CÂY THÔNG TRÊN ĐỒI THÔNG KIM
Đồi thông kim
Áp tai sần sùi vỏ cây thông
Nghe vọng mây trắng bay
Nghe đôi chim tình tự
Chân tôi bén rễ
Hồn tôi hóa lá thông kim vá víu trời xanh
Tôi dựng tóc tôi cho chim về làm tổ
Tôi giang tay cho tình nhân tựa mái đầu
Đợi chờ
Tôi hóa cây thông đồi thông kim
Ru giấc ngủ cao nguyên xanh lộng gió.
GIẤC MƠ BAN NGÀY
Khoảnh khắc tôi gặp em
Rực rỡ và diệu kỳ
Em đứng nép bên vệ cỏ ven đường
Tôi đi qua và ngoái đầu lại…
Khoảnh khắc em biến mất
Tan tành giấc mơ hoa
Em- Bồ Công Anh
Trăm năm nuối tiếc.
NỢ TRĂNG
Nợ trăng vằng vặc đêm rằm
Áo mây vén lộ sâu đằm hương trinh
Quỳnh hoa e ấp trở mình
Đôi tim quyện chặt bóng hình dấu yêu
Bão tình thả đứt dây diều
Thân rơi đáy vực hồn phiêu la đà…
Nợ trăng da thịt ngọc ngà
Trả trăng trọn kiếp phù hoa lưu đày.
Nhà thơ Võ Tấn Cường
TÓC SÂU
Ngón thon em nhón tóc sâu
Giọt thời gian đọng mái đầu thanh xuân
Anh hôn sợi tóc ân cần
Trắng đen thương nhớ. Tần ngần ngày đêm
Hồn chìm mê suối tóc đen
Trói tim anh sợi trinh nguyên bời bời…
Tóc sâu gió cuốn bay rồi
Anh ngồi ngơ ngẩn. Trắng trời mưa giăng.
KHÚC TÌNH SẦU
Đợi em
ngân nhạc ve sầu
Hè sang
Áo phượng
nhuộm màu mộng mơ
Nhặt hoa
Ủ ấm bơ vơ
Nhờ mây gió
gửi bài thơ tỏ tình
Ve sầu tự hát ru mình
Khúc thầm thương
mãi lặng thinh…
bốn mùa.
VÕ TẤN CƯỜNG
TIN THƠ:
>> Chùm thơ Haiku của Hà Thiên Sơn
>> Nguyễn Ngọc Hạnh đâu rồi giấc mơ cỏ xanh
>> Hữu Việt đón kiếm vào lòng và mở lá ra
>> Phạm Đình Ân những cái giật mình
>> Nguyễn Thị Hạnh Loan đi qua những màn đêm
>> Thơ hai câu của Mai Văn Phấn – 2
>> Chử Thu Hằng ước muốn một điều kỳ diệu
>> Hoàng Vũ Thuật lòng nhập vào mây trắng
>> Thơ hai câu của Mai Văn Phấn – 1
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…