Bùi Văn Thành tiếng biển thân thương

2059

22.10.2017-15:45

Tiếng biển thân thương

 

Đi khắp nẻo đường quê hương đất nước

Vẫn không quên tiếng biển thân thương

Đất nước mình, biển ba phần tư diện tích

Biển dịu hiền, tinh nghịch đáng yêu

Nghe thân thương tiếng biển trời chiều

Biển mến yêu vọng từ con sóng

Vọng từ lòng người lính đảo xa xăm

Biển lung linh lóng lánh những đêm rằm

Tiếng vọng cha ông những tháng năm giữ biển

Nhắc nhở chủ quyền có ý nghĩa thiêng liêng

Từng viên đá của người con nước Việt

Gửi Trường Sa với tấm lòng yêu nước

Thương cha ông mình thuở trước

Yêu hòa bình mà cứ phải chống giặc ngoại xâm

Đêm nằm nghe tiếng biển thì thầm

Hoàng Sa, Trường Sa ông cha ta làm chủ

Chứng cứ rành rành sử sách khắc ghi

Âm vang trận Bạch Đằng của Hưng Đạo vương thưở trước

Tượng của Người anh hùng tay chỉ thẳng biển Đông

Như nhắc nhở cháu con nước Việt

Giữ biên cương lãnh hải không thể lơ là

Lời thề người lính Trường Sa một lòng với biển đảo

Tiếng những con tàu hòa tiếng biển thân thương….

 

 

Nghe biển gọi

 

Em ơi có nghe chăng biển gọi!

Tiếng thì thầm, tha thiết của biển ta

Tiếng gọi ấy có Hoàng Sa, Trường Sa

Nơi ấy, xa xưa cha ông mình đã từng đặt chân đến

Xác định chủ quyền, sử sách đã khắc ghi

Em nghĩ gì khi biển đảo đất nước mình bị xâm lấn

Bài thơ thần giữ nước em còn nhớ không ?

Hịch tướng sĩ văn hùng hồn kêu gọi tướng sĩ một lòng để làm nên Bạch Đằng lịch sử

Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam được đúc kết trong Cáo bình ngô

Đại Cồ Việt niềm tự hào muôn thuở

Nghe tiếng gọi hành quân vang dậy núi sông của anh hùng Nguyễn Huệ

Phút chốc tan tành đánh đuổi giặc Thanh

Điện Biên Phủ lẫy lừng cùng chiến thắng 30 tháng 4 lịch sử

Thế giới khâm phục dân tộc mình anh dũng trong chống giặc ngoại xâm

Em còn nhớ không?

Người ngoại quốc đã từng ước ao ngủ một đêm biến thành người Việt

Ngoài đánh giặc, dân tộc mình có một tình yêu tha thiết

Truyện Kiều bất hủ bát ngát tình yêu thương

Em ơi có nghe chăng biển gọi!

Đất nước Việt Nam hình chữ S thân thương

Biển đảo quê hương chiếm ba phần tư diện tích

Du lịch nơi nào cũng nổi tiếng đáng yêu

Hãy lắng nghe tiếng biển gọi trời chiều

Tuyến tiền tiêu là tuyến đầu Tổ quốc

Đầu tư nào là trọng điểm trọng tâm

Biển đảo dù xa xăm nhưng là đầu tư chiến lược

Tiếng biển gọi là tiếng hồn non nước

Đất nước vẹn toàn có biển gọi thân thương…

Nhà thơ Bùi Văn Thành

 

 

Trường Sa mến yêu

 

Giữa biển trời mênh mông

Tượng đài Tổ quốc ghi công được tôn vinh trên đảo Trường Sa

Thành kính 64 chiến sĩ hy sinh kiên cường trên đảo Gạc Ma để bảo vệ biển đảo quê hương

Lời Thiếu  úy Trần Văn Phương

Còn vang vọng mãi non sông…

Hãy để máu mình tô thắm cờ Tổ quốc

Lời của Anh như lời bất hủ

Minh chứng hùng hồn biển đảo Việt Nam từ lâu đã có chủ

Hoàng Sa, Trường Sa xa xưa đã đi vào lịch sử

Chứng cứ rành rành, sử sách đã khắc ghi

Có người Việt Nam nào mà không nghĩ suy

Từng tấc đất Tổ quốc mình đều phải trả bằng xương máu ?

Thương cha ông xưa vừa dựng nước phải vừa chống giặc

Suốt chiều dài lịch sử chẳng mấy chốc được bình yên

Hồn các liệt sĩ đã hòa thiêng cùng sông núi

Sẽ hội tụ về khi đất nước có giặc ngoại xâm

Tổ quốc ghi công trên đảo Trường Sa lung linh dưới ánh trăng rằm

Hậu phương một lòng luôn hướng về biển đảo

Thắp nến tri ân –  thắp lòng thành kính

Thắp sáng niềm tin những người lính giữ biên cương

Thế hệ tiếp theo nối tiếp cha anh giữ vững hòa bình

Bằng nghị lực, bằng máu xương mình và bằng khát vọng của cha anh để lại

Chúng ta biết trên con đường tiến tới tương lai

Không dễ dàng, không phải là thảm đỏ

Đất nước nhỏ thường chịu nhiều thua thiệt

Giữ Tổ quốc bình yên không thể lơ là

Giữ Tổ quốc bình yên không thể thiếu nhiều hiểu biết

Dù yêu nước thiết tha và dư lòng dũng cảm

Trong tâm khảm mỗi người dân nước Việt

Chăm chỉ làm ăn, yêu chuộng hòa bình

Nhưng biết kết đoàn, biết hy sinh khi Tổ quốc gọi cần

Biết sống nghĩa nhân, biết vâng lời Bác dạy

Tổ quốc vẹn toàn mãi mãi phồn vinh…

 

BÙI VĂN THÀNH

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Đặng Tường Vy rồi đá cũng nở hoa

>> Bùi Sim Sim giữa hai chiều quên nhớ

>> Nguyên Trân giữa song khuya thanh vắng

>> Nguyễn Thị Hạnh Loan ngọt ngào dâng hiến đam mê

>> Trúc Linh Lan khoả tiếng cười tươi vào hư không

>> Phan Thanh Bình trong căn nhà Đỗ Quyên

>> Trần Thế Tuyển & khúc tưởng niệm

>> Nguyễn Thanh Huyền đói những mùa thương nhớ

>> Nguyễn Đức Mậu thương kiếp ngựa một thời máu đổ

>> Lê Hải Chinh ghì chặt lòng thổn thức nỗi chờ mong

>> Văn Nguyên Lương phác hoạ không gian sáng

>> Vương Hoài Uyên gõ cửa mùa đông

>> Nguyễn Hồng & những giả định bất an

 

 

>> ĐỌC TIẾP VĂN HỌC BIỂN ĐẢO…