Dịu dàng hương đêm thanh khiết – Thơ Lê Bá Duy

844

Nhà thơ Lê Bá Duy

Valentine

Đã qua rồi cái tuổi thanh niên

vẫn nao lòng khi ngày valentine đến

vẫn thúc dục khi trái tim ra lệnh

khi tình yêu không giới hạn tuổi đời

 

Bởi mang trong ta mối tình sáng ngời

và thanh khiết như mỗi ngày đi đến

nên tuổi trẻ cứ đi rồi trở lại

và bâng khuâng tựa nắng sớm đầu ngày

 

Trước thềm valentine anh nghĩ về em

về thời đang yêu em không hề ngơi nghỉ

anh tin tưởng trên con đường tình yêu kỳ vỹ

chỉ có mình trong trái tim em.

 

Hãy an lòng trong thế giới mong manh

phận người sống đau phận người đã khuất

và có thể hãy làm điều có ích

yêu thương nhiều cuộc sống nghe em…

14/02/2020

 

Ngày lễ tình nhân

Ngày lễ tình nhân

Tôi không đưa em đi chơi

Không rót lời mật vào tai nghe dị dạng

Không chở nàng vòng vèo thôn xóm nhỏ

Cũng chẳng sô-cô-la tượng trưng tình yêu

Tôi bày tỏ tình thương

Như một thằng dở hơi theo lũ trẻ nói

Như một lão già vớ va vớ vẩn mà lớp thanh niên phán xét…

Tôi ngồi bên đường ngắm trăng rơi xuống dòng kênh

Và phía xa hai bóng đèn soi cụm tháp Chàm đang được phục chế

Đón trăng đến gần lãng đãng mùa xuân…

Ngày lễ tình nhân

Mình thai nghén đứa con chưa thành hình hài

Bâng quơ trước dịu dàng hương đêm thanh khiết

Qua đêm…

con tôi mới ra đời.

 L.B.D