Ngọn lửa vĩnh cửu – Chùm thơ Hà Thiên Sơn

44

Ngọn lửa vĩnh cửu tại Mộ chiến sĩ vô danh trong Vườn Alexander. Ảnh nguồn internet

 

Ngọn lửa vĩnh cửu

 

Ngọn lửa vĩnh cửubên tường thành Kremlin

con tim Matxcơva – thủ đô của nước Nga vĩ đại

Ngọn lửa vĩnh cửu tưởng niệm những chiến sĩ vô danh

Cùng với nhân dân Nga trong cuộc chiến tranh vệ quốc.

 

Ngọn lửa vĩnh cửu sáng lên giữa ngôi sao năm cánh

không kể ngày đêm gió mưa bão tuyết…

cứ cháy lên, cháy lên không thể nào ngừng

Những người lính hồng quân các anh không về nữa

Chiếc mũ sắt còn đây dưới lá quân kỳ và cành nguyệt quế.

 

Thời gian đi qua

trên những hàng cây góc phố ngôi nhà

Những chiến sĩ vô danh sẽ còn trẻ mãi

Dưới chân tượng đài còn lưu lại:

“Anh là chiến sĩ vô danh, nhưng chiến công của anh là bất tử”!

 

 Có lẽ nào loạn nhịp

 

Có lẽ nào loạn nhịp

Elêna tự hỏi trái tim mình

Thật bất ngờ trong Lễ duyệt binh

Người lính Việt làm cho mình nghẹt thở.

 

Cuộc sống đang yên bỗng dưng lại nhớ

Một con người chẳng nợ nần chi

Trái tim yêu mách bảo điều gì

Em đã khóc.

 

Mũ nồi xanh đội lệch

 

Nữ quân nhân

Mũ nồi xanh đội lệch

trông rất ngầu nhưng lại thật đáng yêu

Cộng hoà Trung Phi nắng gió thật nhiều

Cận xích đạo với những chiều bão cát.

 

Đồi núi lô nhô bạc màu hoang mạc

Những người dân xao xác gày gò

Chiến tranh liên miên và xung đột

Hoa trái ruộng vườn cũng chẳng lúc được yên.

 

Lính mũ nồi xanh như những cô tiên

Các chị đến từ những miền xa lắc

Các chị đến không phải đi đánh giặc

Sứ giả hoà bình mang hơi ấm tình thương.

 

Giúp trẻ thiếu ăn đói chữ đến trường

Cuốc đất trồng rau mở đường vào bản

Đào giếng khơi mương những mùa hạn hán

Chữa bệnh cho dân dựng lán làm nhà…

 

Hết nhiệm vụ rồi các chị lại xa

Từ em nhỏ đến người già cũng khóc

Dẫu cuộc sống còn bao điều khó nhọc

Hãy bỏ hận thù chấm dứt chiến tranh.

 

Những nữ quân nhân mũ nồi xanh đội lệch!

H.T.S