Những mảnh vá thời gian – Thơ Nguyễn Duy Xuân

1082

 

Nhà thơ Nguyễn Duy Xuân

Chùm thơ chào mừng 45 năm giải phóng Buôn Ma Thuột

Đắk Nông chiều mưa 
                            
Trở lại Đắk Nông một chiều mưa
Trời không chút nắng, gió âm u
Thị trấn bồng bềnh trong sương núi
Bỗng òa trắng xóa những cơn mưa.

Phố nhỏ chập chờn, em vội bước
Cánh dù hoa tím, gió chao nghiêng
Dáng em nhạt nhòa trong mưa núi
Ngỡ lạc mất em, cứ dõi tìm!

Chiều mưa! Chiều mưa! Ơi Đắk Nông (*)
Mà nghe xao xuyến dậy trong lòng
Một chút tâm tình nơi đất nhớ
Thả hồn phiêu đãng với mưa giăng!


Đray Sáp

Âm vang rừng núi bao đời
Đray Sáp trắng chân trời nhòa mây
Nét xưa huyền ảo còn đây
Bồng bềnh sương khói (*), rừng lay nắng chiều
Ngập ngừng chân bước cầu treo
Lung linh mặt nước, trong veo nỗi niềm.

Thả hồn về với thiên nhiên
Phiêu diêu trong tiếng nhạc huyền ngân nga
Bụi trần giờ đã lùi xa
Chỉ còn ta giữa bao la đất trời
Đắm mình trong thác chơi vơi
Phút giây siêu thoát cho đời nhẹ tênh.
                                           
(*) Đray sáp: Tiếng Ê đê nghĩa là thác mù sương, thác sương khói.

 

Tháng Ba Tây Nguyên

Tháng Ba Tây Nguyên

Nắng

Gió

Đất bazan

Dội lửa

Bỏng rát chân em

Con đường đất đỏ

Lưng đồi

Nham nhở

Vạt rừng hoang

 

Tháng Ba

Dọn nương

Đón mùa rẫy mới

Anh cuốc

Em xới

Đất bazan tả tơi

Nóng bỏng như bắp rang

Đất và người

Rũ mình trong cơn khát

Khô rát bờ môi

 

Tháng Ba

Cà phê vươn mình

Thức dậy

Xõa tóc trắng trời

Tóc gội hương

Vắt từ lòng đất

Hòa nước mắt

Krông A Na

 

Tháng Ba

Con ong hút mật hoa cà

Hoa rừng chỉ còn trong kí ức

Mật ong có mùi hương đặc biệt

Hương cà phê

Sóng sánh

Vàng

 

Tháng Ba

Tây Nguyên vào hội

Đường Buôn Đôn chật lối

Những cô gái Ê đê

Ngực căng vai trần

Mời gọi

Chiếc gùi

Chung chiêng

 

Du khách

Chen lối trong buôn

Quanh nhà sàn

Cười cười nói nói

Những cái đầu hói

Những mái tóc xoăn

Những váy đầm

Những chiếc quần soọc

Trố mắt nhìn

Cầu thang núm vú

Tượng nhà mồ

Đôi nam nữ

Giao hoan

 

Bến Sêrêpốk

Nước sục đỏ ngầu

Bóng dáng đại ngàn

Còn đâu? Trong cổ tích?

Chiếc áo rừng

Bươm rách

Những mảnh vá thời gian

 

Những chú voi

Đầm mình vượt sông

Lằn lưng

Cõng  khách

Vây vẩy đuôi cụt

Lông đuôi thành đồ trang sức

Gắn nhẫn đeo tay

Kết dây treo cổ

Làm bùa hộ mệnh

Giàu sang tốt số

 

Trên bãi cỏ

Những nam thanh nữ tú

Từ thành phố ồn ào chợ vỡ

Thả sức đùa

Giữa đất rộng trời cao

Hát như gào

Cười hô hố

Nói với nhau

Thứ ngôn ngữ a còng

 

Chai lọ vứt lung tung

Túi bóng bay

Chàng trai say

Cô gái say

Tất cả say

Khi đời còn rất trẻ

 

Tháng Ba Tây Nguyên

Đất – Trời – vẫn thế

Nắng

Gió

Len chân

Hú gọi

Người về…

N.D.X