(Vanchuongphuongnam.vn) – Hơn mười năm đứng trên sân khấu cải lương, nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền vẫn giữ cho mình sự đằm thắm của một cô đào biết sống chậm với nghề và với cảm xúc. Từ giải Bạc Chuông vàng vọng cổ 2018 đến những huy chương tại các liên hoan sân khấu toàn quốc, chị đi lên bằng giọng ca ngọt ngào, bằng sự bền bỉ và một trái tim nhiều rung cảm. Đằng sau ánh đèn rực rỡ ấy là một người phụ nữ từng đi qua những thăng trầm, những khoảng lặng cô đơn để rồi gửi tất cả vui buồn đời mình vào từng câu vọng cổ.

Nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền
Hơn mười năm theo nghề, từ cô đào trẻ bước ra từ các cuộc thi vọng cổ đến gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến, chị vẫn chọn cách sống lặng lẽ, chăm chút từng câu ca, từng vai diễn như giữ lửa cho một mối tình dài với sân khấu.
Nói về hành trình nghệ thuật của mình, Võ Ngọc Quyền không nhắc nhiều đến hào quang hay danh hiệu, mà nhắc bằng hai chữ “biết ơn”. Biết ơn khán giả đã nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê trong chị suốt hơn một thập niên. Biết ơn những bậc tiền bối đã dìu dắt, chỉ bảo trong những ngày đầu còn nhiều chông chênh trên con đường làm nghệ thuật.
Sau giải Bạc Chuông vàng vọng cổ 2018, Võ Ngọc Quyền tiếp tục ghi dấu qua nhiều sân chơi chuyên môn uy tín như “Đường đến danh ca vọng cổ”, “Tài năng trẻ diễn viên cải lương toàn quốc”, “Liên hoan cải lương toàn quốc”… Nhưng với chị, mỗi giải thưởng không chỉ là vinh quang mà còn là “một kỷ niệm đẹp để nhớ về quãng thời gian bản thân đã nỗ lực hết mình cho xứng đáng với sự tin yêu của giới chuyên môn và người hâm mộ.
Có lẽ điều khiến khán giả yêu mến Võ Ngọc Quyền không chỉ nằm ở giọng ca thanh, ngọt và sáng, mà còn bởi sự bền bỉ với nghề. Giữa lịch diễn dày đặc, chị vẫn đều đặn thực hiện các sản phẩm âm nhạc trên kênh cá nhân như một cách giữ nhịp kết nối với người mộ điệu gần xa. Người nghệ sĩ ấy hiểu rằng, tình yêu của công chúng không đến từ may mắn, mà được giữ bằng sự chăm chỉ và lòng tận hiến.
Có những đêm diễn trở về rất khuya, giọng đã mệt sau nhiều lớp hóa trang và hàng giờ đứng diễn, nhưng Võ Ngọc Quyền vẫn dành thời gian xem lại những đoạn thu âm, tập thêm vài câu vọng cổ hay tự chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trong các sản phẩm phát hành trên mạng xã hội. Với chị, nghệ thuật chưa bao giờ là cuộc dạo chơi ngẫu hứng, mà là công việc cần được chăm chút bằng cả kỷ luật và lòng yêu nghề. “Dù đã hoạt động chuyên nghiệp hơn 10 năm, tôi vẫn luôn chú trọng rèn luyện kỹ thuật ca, diễn xuất và làm mới mình qua từng vai diễn”, Ngọc Quyền chia sẻ.
Những năm tháng đi qua cũng khiến giọng ca của Võ Ngọc Quyền thêm chiều sâu. Khán giả nhận ra trong từng câu vọng cổ của chị bây giờ không chỉ có kỹ thuật mà còn có độ chín của cảm xúc. Đó là thứ cảm xúc được chưng cất từ những va vấp rất đời. “Nỗi buồn hay niềm vui trong cuộc sống đều là chất liệu quý giá để người nghệ sĩ có được cảm xúc chân thật nhất khi bước lên sân khấu… Càng đi qua thăng trầm, Quyền càng học được cách lắng nghe chính mình”, Ngọc Quyền cho biết.

Võ Ngọc Quyền nhận Huy chương vàng Liên hoan cải lương toàn quốc 2025
Phía sau vẻ rực rỡ của sân khấu, Ngọc Quyền cũng thừa nhận người nghệ sĩ đôi khi phải mang theo những khoảng cô đơn rất riêng. Ánh đèn chỉ sáng trong vài giờ đồng hồ, nhưng những nỗi niềm phía sau cánh gà thường lặng lẽ và khó giãi bày. “Trước khán giả, nghệ sĩ luôn muốn mang đến nguồn năng lượng đẹp nhất. Nhưng sau ánh đèn, có lẽ ai cũng có những khoảng nặng cho riêng mình”, chị tâm sự.
Từng đi qua một chuyện tình dang dở, Võ Ngọc Quyền giờ nhìn tình yêu bằng sự trưởng thành hơn của một người phụ nữ đã biết bình yên quý giá đến nhường nào. Nếu ngày trước hạnh phúc là những kỳ vọng nồng nhiệt, thì hôm nay chị chỉ mong một sự thấu hiểu dịu dàng.
Dẫu vậy, cải lương vẫn là điều chị ưu tiên lớn nhất. Không chỉ là đam mê, đó còn là nghề nuôi sống chị và gia đình, là nơi để chị được sống thật nhất với tâm hồn mình. Và sau tất cả những sóng gió, người nghệ sĩ ấy vẫn giữ cho mình niềm tin rất đẹp: “Rồi sẽ đến lúc mọi thứ chín ngọt, một tình yêu đủ bình yên sẽ bước đến bên cạnh mình”. Ở tuổi nghề đã đủ độ chín, Võ Ngọc Quyền không còn quá áp lực trước chuyện nổi tiếng hay những cuộc so sánh trong nghề. Điều chị mong muốn bây giờ là có thêm những vai diễn hay, được thử sức ở nhiều dạng nhân vật hơn và giữ được ngọn lửa nghề lâu nhất có thể. Chị hiểu rằng cải lương hôm nay đang cần những nghệ sĩ trẻ vừa giữ được chất truyền thống, vừa biết tìm cách đến gần hơn với khán giả trẻ bằng hơi thở mới của thời đại.
Hơn mười năm làm nghề, Võ Ngọc Quyền không quá bận lòng khán giả sẽ nhớ mình bằng danh hiệu Chuông bạc vọng cổ, các giải thưởng danh giá hay bằng một hình ảnh nào khác. Điều chị mong nhất, vẫn là được sống lâu với sân khấu, có thêm nhiều vai diễn hay, nhiều sản phẩm lan tỏa để tri ân nghề và tri ân những người đã yêu thương tiếng hát của mình.
Giữa nhịp sống hiện đại nhiều đổi thay, những nghệ sĩ trẻ còn nặng lòng với cải lương như Võ Ngọc Quyền khiến người ta tin rằng ánh đèn sân khấu cổ nhạc sẽ còn mãi sáng. Bởi đâu đó, vẫn có những người nghệ sĩ lặng lẽ đi qua buồn vui của riêng mình để giữ lại cho đời những câu ca thật ngọt.
Phùng Hiệu (thực hiện)












