Phan Cát Cẩn rượu đổ lấp nỗi buồn trôi dạt

798

10.4.2018-21:00

THĂM MỘ

 

Con về thăm mộ Nguyễn Du

Trời xanh mây trắng vi vu gió chiều

Vẳng nghe tiếng khóc nàng Kiều

Hai trăm năm lẻ còn nhiều đắng cay…

 

“Cạn lời hồn ngất máu say

 Một hơi lặng ngắt đôi tay lạnh đồng”

 

Tiên Điền 6.4.2018

 

 

PHẬN NGƯỜI

 

Con về thăm Cụ một chiều mưa

những dáng người thổ mộ

những mái nhà hun khói

những thân phận nàng Kiều bươn chải sông Lam.

 

Non Hồng u uẩn khói sương

kẻ đào mộ xin dăm đồng bạc lẻ

đời dâu bể

không ai bán được cho ai cơn máu nghẽn?

Đường dẫu to vẫn chật cứng phận người!

 

Chiều nay mưa mùa sớm

Luá nghẹn đòng có trổ bông?

 

Nghi Xuân 6.4.2018

 

 

HƯƠNG BỒ KẾT

 

Ngàn vạn tấn bom

trút xuống đất này

ngã ba Đồng Lộc.

 

Những hố bom như hốc mắt

con ngươi không còn.

Các chị ra đi để lại quê hương

cho đời hoa tươi quả ngọt.

Cây bồ kết vẫn sinh hoa kết trái.

 

Những bó hoa trinh trắng

trên mộ liệt nữ anh hùng

hiến trọn tuổi thanh xuân.

Còn đây mùi hương bồ kết!

 

Đồng Lộc sáng 6.4.2018

Nhà thơ Phan Cát Cẩn

 

 

CHIỀU THIÊN CẦM

 

Về Cẩm Xuyên thăm bãi biển Thiên Cầm.

Sa mạc cát vàng

núi non chờm biển biếc.

Hàng ngàn năm dã tràng xe cát

Thiên Cầm sóng xóa sạch lo âu?

 

Man mác trời mây

hững hờ bóng lẻ

những phiến đá nhẵn mắt chiều.

Ta người lữ hành cô độc

nước biển lạnh thấu tim

se mặt cô liêu?

 

Gặp khuôn mặt điên nhặt rác

khắc khổ u buồn hằn tối nếp nhăn nheo

ở đâu đó những phận người uẩn khuất

nỗi tang thương còn hiện hữu rất nhiều.

 

Vàng trời chiều

các nam thanh nữ tú

bữa cơm nhà nghỉ rỗng mặt người.

Rượu đổ lấp nỗi buồn trôi dạt

ta trở về ký ức xa xăm.

 

Khi cha con Hồ Quý Ly cùng đường bị bắt

Thiên Cầm ơi! Nấc nghẹn quốc hờn… căm!

 

Thiên Cầm Chiều 5.4.2018

PHAN CÁT CẨN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Trịnh Bửu Hoài qua giấc mộng đầy

>> Ngô Thị Thục Trang sinh ra từ cánh đồng làng

>> Hoàng Hiền đường về nhà mẹ xa xôi

>> Nguyễn Thuý Quỳnh tìm chơi trên net

>> Đặng Thị Thanh Hương những chứng tích tình yêu

>> Tôn Nữ Thu Thuỷ tầm xuân còn đó bên đời

>> Ngô Kim Đỉnh trong căn nhà gỗ cũ

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…