Trịnh Kim Chi từng có mối tình gần 10 năm với Quyền Linh, nay hạnh phúc viên mãn bên chồng doanh nhân

229

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhìn lại tình yêu mặn nồng gần 1 thập kỷ cùng Quyền Linh, Trịnh Kim Chi vẫn dành cho tình cũ một thái độ trân trọng và xem đó là kỉ niệm đẹp trong cuộc đời mình.

Trịnh Kim Chi được biết đến nhiều với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam năm 1994. Cô cũng từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Diễn viên, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Với những bước đà này, cô sớm có con đường rộng mở để bước chân vào ngành giải trí với tư cách diễn viên. Những năm 90, cô cũng là một cái tên nổi bật trên màn ảnh cùng với Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh, Lý Hùng, Diễm Hương…

Nữ nghệ sĩ họ Trịnh là Á hậu đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú hồi 2014. Đây là thành quả xứng đáng khi cô liên tiếp ghi dấu ấn trong loạt bộ phim như: Những Đứa Con Trong Thành Phố, Oan Gia Đại Chiến, Những Nẻo Đường Phù Sa,… hay các vở kịch như: Loài Hoa Bất Tử, Hạ Trắng, Vụ Án Trộm Trứng Gà,…

Chưa dừng lại ở đó, Trịnh Kim Chi còn nâng cao năng lực của mình trong lĩnh vực phim ảnh khi tốt nghiệp khoa Đạo diễn điện ảnh truyền hình, trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM hồi 2019 và đang tiếp tục học lên thạc sĩ, kiêm thêm vai trò giảng viên.

Đến bây giờ, nhiều người vẫn còn nhớ đến mối tình một thời của Quyền Linh và Trịnh Kim Chi, không phải vì cả hai đều nổi tiếng mà vì đây là một mối tình đẹp nhưng dang dở, kết thúc khiến nhiều người ngỡ ngàng. Giai đoạn đó, Kim Chi đã là một Á hậu đình đám còn Quyền Linh vẫn còn tay trắng nên rất nhiều người nghi ngờ nàng Á hậu bỏ chàng diễn viên vì chê nghèo nhưng Quyền Linh từng tâm sự không phải như vậy.

Bản thân Quyền Linh cũng xót xa khi giai đoạn yêu Kim Chi anh chẳng có gì trong tay: “Cô ấy thương tôi khi tôi còn ở kí túc xá, ăn bữa nay không biết ngày mai thế nào, chưa có xe đạp để đi, trong khi cô ấy đã đi bằng xe hơi. Điều đó làm tôi đau nhất! Tại sao lúc mình chưa có gì hết thì cô ấy thương mình? Nhưng chuẩn bị ngóc đầu lên được thì lại chia tay? Lúc đó tôi nghĩ khó tìm được người nào yêu mình chân thật đến như vậy. Dù họ có thương mình chăng nữa, nhưng cũng sợ, vì mình nghèo quá. Tôi cứ bị ám ảnh bởi câu nói: ‘Trời ơi, lấy thằng đó làm gì để sống, mặc dù nó nổi tiếng, nhưng nó không có nhà,không có xe, lại có một đống em út dưới quê…’, càng nghĩ đến điều đó tôi càng đau xót”.

Trịnh Kim Chi cũng từng trải lòng về tình cũ, nữ diễn viên khẳng định tình yêu cô dành cho Quyền Linh không màn đến điều gì, đó là một mối tình đẹp mà cô khắc cốt ghi tâm: “Tôi cảm nhận đây là mối tình rất đẹp. Cho đến bây giờ, giữa tôi và Quyền Linh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Dù không còn tình yêu nhưng vẫn còn tình thương. Mỗi khi Linh có chuyện gì vẫn gọi điện cho tôi để chia sẻ. Khi tôi có chuyện gì, Linh cũng là người tôi có thể chia sẻ. Chúng tôi có mối tình 9 năm, đó là mối tình lớn, rất đẹp, lại là diễn viên nên báo chí quan tâm, có rất nhiều bài báo viết…”.

Nhớ lại thời điểm mối tình đổ vỡ, cả hai chia tay sau 9 năm gắn bó, Trịnh Kim Chi từng bị cho là người có lỗi, phải đối diện với áp lực dư luận. “Khi quyết định chia tay, đó là vấn đề của cả hai người. Trong 9 năm yêu nhau, cũng có nhiều biến cố xảy ra, cũng chia tay này kia nhiều lần, nhưng đến lần cuối cùng thì tôi nghĩ là: hết duyên rồi. Nếu còn nữa thì cũng là sự chịu đựng mà sự chịu đựng không bao giờ bền. Hai người đều cảm nhận được điều đó và khi tôi nói chia tay thì Linh cũng gật đầu. Đó là một trong những cái nhẹ nhàng giữa hai người. Chia tay đó cũng rất đẹp. Trong quán cà phê, hai người ngồi nói chuyện với nhau, rất là bình thường và nhẹ nhàng. Sau đó nắm tay nhau, rồi Linh vẫn đưa tôi về nhà, rồi thôi…”

Dù giờ đây cả hai không còn yêu nhưng cái cách Linh và Chi nói về nhau cho thấy họ vô cùng tôn trọng 9 năm yêu thương, giờ đây Quyền Linh đã là “MC quốc dân” có vợ hiền con ngoan.

Còn về phía Trịnh Kim Chi, sau khi kết thúc mối tình đẹp dài gần 1 thập kỷ, cô kết hôn với doanh nhân Võ Trần Phương, đến nay cuộc hôn nhân này đã kéo dài được 23 năm. Đám cưới của nữ diễn viên được xếp vào hàng xa hoa bậc nhất thời ấy. “Tôi còn nhớ đám cưới tôi năm đó đãi 79 bàn, ở khách sạn Đệ Nhất. Đó là nơi hiếm hoi của thành phố có sảnh lớn, chứa được lượng lớn quan khách. Sau thời gian đi khảo sát, địa điểm này là nơi vợ chồng tôi vừa ý nhất”, Trịnh Kim Chi từng kể.

Cuộc hôn nhân gặt được 2 quả ngọt là 2 âi nữ cực kỳ xinh đẹp, trong đó, cô con gái lớn nay đã 21 tuổi, ngày càng bộc lộ đường nét thanh tú như mẹ. Nói về chồng, Trịnh Kim Chi nhận xét: “Ông xã tôi là người tinh tế và tâm lý. Anh ấy hiểu vợ, có thể đọc được những suy nghĩ, tâm tư của mình. Chỉ cần biểu hiện của tôi thôi anh cũng biết tôi đang vui hay buồn”.

Vì cưới được người chồng tinh tế nên suốt nhiều năm qua, Trịnh Kim Chi luôn nhận được những món quà đắt tiền từ ông xã, khi thì nhà xe, khi thì trang sức kim cương,…. Ngược lại, cô cũng dành nhiều tình yêu cho ông xã: “Tôi dành sự yêu thương, chăm sóc ông xã không kém gì anh ấy dành cho mình. Chúng tôi có sự tin tưởng, yêu thương dành cho nhau nên luôn sống hạnh phúc. Với những gì ông xã đã làm cho mình, tôi đều đáp lại trọn vẹn như thế”.

Sau 30 năm hoạt động nghệ thuật, cuộc sống viên mãn hiện tại của Trịnh Kim Chi vẫn khiến nhiều khán giả xuýt xoa.

M.A